Sơ suất chết người

(ANTĐ) - Cảnh sát thành phố Văn Mạo, Hải Nam, Trung Quốc đã thả một người đàn ông đến tự thú rằng trước đó hắn ta vừa giết chết 3 người, vì tưởng say rượu nói nhảm, hậu quả làm thêm 2 người nữa thiệt mạng trong tay kẻ sát nhân cuồng loạn.

Sơ suất chết người

(ANTĐ) - Cảnh sát thành phố Văn Mạo, Hải Nam, Trung Quốc đã thả một người đàn ông đến tự thú rằng trước đó hắn ta vừa giết chết 3 người, vì tưởng say rượu nói nhảm, hậu quả làm thêm 2 người nữa thiệt mạng trong tay kẻ sát nhân cuồng loạn.

Kẻ sát nhân là Kham Hoàng Nghiệp, 36 tuổi, do thù hận người hàng xóm Lâm Phiên nên ngày 9-11 đã cầm dao sang nhà, giết chết cô này cùng 2 đứa con 12 và 10 tuổi.

Sau khi gây án, Hoàng Nghiệp về nhà thay áo, ăn sáng, uống rượu xong xuôi rồi đến cảnh sát tự thú. Vì viên cảnh sát trực ban thấy mùi rượu nên cho rằng Hoàng Nghiệp là một gã say càn rỡ và không thèm để ý, để hắn đi.

Hoàng Nghiệp tiếp tục đến Hải Khẩu, đâm chết một người đồng hương cũ từng có mâu thuẫn và con trai anh này, sau đó quay lại đồn tự thú.

Lúc này cảnh sát nhận được thông tin mới hoảng hồn cho bắt giữ. Vụ việc gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận, ngày 30-11, 2 nhân viên cảnh sát liên quan bị bắt để điều tra.

G.V

Theo Zaobao