Thực trạng giao thông vào lúc 10 giờ sáng 10-5 phản ánh rõ nhất sự khắc nghiệt của nắng gắt đầu mùa hè. Đây mới chỉ là nắng “non” thế nhưng sự ngột ngạt và “gắt gỏng” của nó làm cho con người đón nhận khó chịu đến mức chỉ biết kêu giời.
Trên khắp ngả đường phố Hà Nội, nếu phải ra đường hoặc đối mặt với cái nắng, người dân đã phải có nhiều sáng kiến đối phó theo cách riêng, đặc biệt những nơi dừng đèn xanh, đỏ có bóng cây thì hình ảnh sợ… nắng nóng thể hiện rõ nhất.
Những hình ảnh của ngày nắng khắc nghiệt đầu tiên của mùa hè:
Một người "xe ôm" đợi khách giữa cái nắng gắt dưới chân câu Chương Dương
Bịt kín từ đầu đến chân là biện pháp đối phó với nắng nóng mà nhiều người lựa chọn khi ra đường
Một phụ nữ bị kín mắt đi bộ
Những vẻ mặt nhăn nhó với nắng nắng khi phải ra đường
Nắng nóng làm gia tăng tiêu thụ nước
Một người vội vã mang đồ đến cho hàng giải khát
Nắng nóng làm cho giao thông hối hả hơn
Tại một điểm đợi xe buýt
Che ô nhưng cũng không hề giảm nhiệt được mấy khi nền nhiệt hầm hầm từ đường bốc lên
Người tham gia giao thông chờ đèn xanh hầu hết muốn tìm chỗ dừng "ưng ý"
Đây mới chỉ là đợt nắng đầu tiên của mùa hè thế nhưng đã cho thấy sự khắc nghiệt
Thời trang mùa hè khi ra của phái nữ
Trước đây 3 ngày thời tiết vẫn còn mát, nay nắng nóng bất thường khiến càng thêm bức bối.