"Siêu lừa" bật khóc tại tòa

ANTĐ - Thành lập doanh nghiệp, song thực tế Huấn chẳng kinh doanh ngành hàng nào. Thay vào đó, đối tượng liên tục thêu dệt ra những phi vụ làm ăn béo bở để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.

"Siêu lừa" bật khóc tại tòa ảnh 1Cựu Tổng Giám đốc Công ty Làng Sen tại phiên xử

Ngày 11-7, TAND TP Hà Nội đã đưa Lê Khắc Huấn (SN 1984, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Khắc Huấn thành lập doanh nghiệp và là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng & thương mại Làng Sen (gọi tắt là Công ty Làng Sen), trụ sở tại huyện Đông Anh với ngành nghề kinh doanh các loại xe ô tô, khai thác mỏ và khách sạn.

Trên thực tế Huấn hầu như không tham gia gì vào hoạt động kinh doanh của mình. Để có tiền ăn tiêu Huấn đã lợi dụng “mác” tổng giam đốc doanh nghiệp để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người. Một trong số những bị hại của Huấn là ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1957), trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Biết ông Tuấn vừa mua chiếc ô tô Honda Civic, trị giá gần 600 triệu đồng và nắm rõ được nhu cầu cần xe tải để kinh doanh Huấn đã bịa ra rằng công ty mình đang sở hữu một số chiếc xe tải và gạ ông Tuấn đổi chiếc ô tô Civic mới mua lấy 2 chiếc tô tải cũ của mình. Tưởng thật, ngày 10-7-2010, ông Tuấn bàn giao tài sản cùng các giấy tờ liên quan cho Huấn. Lừa được tài sản, ngày 29-11-2010, Huấn mang chiếc ô tô vừa chiếm đoạt của ông Tuấn bán cho một người phụ nữ ở tỉnh Điện Biên với giá 440 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

Trong một vụ việc khác, qua mối quan hệ xã hội, tháng 4-2010, Huấn nhờ anh Chu Ngọc Long (ở quận Bắc Từ Liêm) đặt mua hộ đất nông nghiệp của nhiều hộ dân ở quận này với tổng số vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng để Công ty Làng Sen triển khai một dự án nhà ở. Gặp anh Long, Huấn hào phóng đưa trước cho anh này 200 triệu đồng, đồng thời cam kết chậm nhất đến ngày 30-5-2010 sẽ giao  14 tỷ đồng để trả cho các hộ dân ở địa phương.

Tiếp đến, ngày 19-5-2010, Huấn thuê một công ty chuyên về địa chính và đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất (mua của một số hộ dân) mang tên chủ sử dụng của 2 vợ chồng Huấn. Sau đó, Huấn quảng cáo với bà Nguyễn Thị Quý (SN 1955, ở quận Hoàn Kiếm) là mình có thửa đất nông nghiệp rộng hơn 4000m2 tại quận Bắc Từ Liêm. Nếu bà Quý mua, Huấn sẽ có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục, giấy tờ chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sử dụng lâu dài. Khi xong giấy tờ, bà Quý phải trả Huấn 19,5 triệu đồng/m2 và trước mắt, người phụ nữ này phải “đặt cọc” cho đối tượng 500 triệu đồng.

Nhận tiền “đặt cọc” xong, Huấn tiếp tục nại ra nhiều lý do để buộc bà Quý phải đưa thêm cho mình 1,6 tỷ đồng. Cáo trạng truy tố xác định, khi giao dịch với bà Quý, vợ Huấn cũng tham gia với vai trò đồng sở hữu tài sản và  cùng ký tên vào bên bán đất. 

Cùng thời điểm, Huấn còn nói với bà Quý rằng doanh nghiệp của mình đang có giấy phép khai thác mỏ quặng sắt ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nhưng bị “kẹt” vốn. Huấn hứa hẹn nếu bà Quý chịu “rót” vốn thì chỉ sau một thời gian ngắn sẽ thu được một khoản lợi nhuận kếch xù. Tưởng thật, bà Quý đã huy động tài chính và nhiều lần đưa cho Huấn với tổng số tiền lên đến 15,4 tỷ đồng. Sau một thời gian nhưng không thấy Huấn thực hiện cam kết, bà Quý biết mình đã sập bẫy “siêu lừa” và tố cáo hành vi lừa đảo của Quý tới cơ quan công an. Theo truy tố, tổng cộng Huấn đã lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của 2 bị hại nêu trên.

Bị đưa ra tòa án xét xử, cựu Tổng giám đốc Công ty Làng Sen bất ngờ bật khóc tu tu ngay giữa phiên xử. Vừa nức nở ở chốn công đường, Huấn vừa ra sức thanh minh: “Tất cả giao dịch của bị cáo với các bị hại đều chỉ là giao dịch dân sự. Bị cáo thực sự bị oan, mong tòa xem xét”. Sau nửa ngày thẩm vấn công khai tại phiên xử, nhận thấy cần phải làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong các yêu cầu điều tra bổ sung, Tòa án Hà Nội nhấn mạnh cần phải  làm rõ vai trò của vợ Huấn trong quá trình đối tượng liên tiếp thực hiện hàng loạt hành vi tội phạm.