Sẽ cùng các chú giúp Việt Nam ngày càng giàu mạnh

ANTĐ - Các chú bộ đội Trường Sa thân mến!

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

Tên cháu là Lương Nhật Linh, học sinh lớp 6B, trường THCS Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đầu thư, cháu muốn hỏi thăm các chú có khỏe không ạ? Chắc giờ này các chú đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển đảo xa xôi.  Mọi người ở đấy vẫn ổn chứ ạ? Ở nhà, cháu vẫn hay xem chương trình thời sự thấy tình hình biển đảo rất nguy hiểm nên cháu rất lo cho các chú. Cháu biết, cuộc sống của các chú còn rất khó khăn về cơ sở vật chất như không có điện, thiếu nước ngọt sinh hoạt. Ngoài ra, có nhiều chú bộ đội đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bây giờ, cháu sẽ kể cho các chú về cuộc sống của cháu. Cháu yêu gia đình và lớp học của cháu lắm. Khi ở nhà, cháu thường hay giúp mẹ làm việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo. Nhưng những việc cháu đã làm nhiều như thế nào thì cũng không bằng công lao to lớn của các chú đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam thân yêu. Ở lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu là cô Hiền.

Các bạn của cháu rất tốt, rất học giỏi, luôn hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài. Cháu nghĩ, tương lai của chúng cháu sẽ là những người giống như các chú, là những người giúp ích cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn. Cô Lan Phương là cô dạy môn Văn lớp cháu và cũng là người đã kể cho chúng cháu nghe về các chú. Khi nghe cô Lan Phương kể về các chú, cháu cũng muốn đi ra biển đảo để cùng các chú chiến đấu vì Tổ quốc nhưng vì cháu còn quá nhỏ nên cháu chỉ có thể thực hiện những nội quy trong trường và không vứt rác bừa bãi để môi trường thêm xanh – sạch – đẹp. Cháu xin hứa với các chú sẽ cố gắng học thật giỏi để cùng với các chú bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam. Cháu chúc các chú khỏe mạnh, sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình nhé!

Cháu của các chú!