Say tình một đêm, bị cuỗm sạch tài sản

ANTĐ - Lợi dụng "bạn tình" ngủ say, Vinh lột sạch tài sản rồi bỏ trốn.

Khoảng 6 giờ 15 ngày 3-1, trực ban CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của anh Phạm Hiếu Ph. (1991, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về việc anh bị người quen trên mạng tên cu Rin (trú Quảng Ngãi) lấy máy vi tính xách tay hiệu HP, trị giá 13,5 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 ví da trong đó có 300.000 đồng, một số giấy tờ tùy thân và hộp mỹ phẩm làm đẹp da của phái nữ...

Trần Quang Vinh

Trần Quang Vinh

Sau gần 5 giờ sàng lọc và tiến hành điều tra theo thông tin mơ hồ mà bị hại cung cấp, CAP đã làm rõ và bắt giữ Trần Quang Vinh (cu Rin, SN 1985, trú tổ 52, P. Mỹ An) là thủ phạm thực hiện vụ trộm tài sản của anh Ph. Đồng thời, thu hồi toàn bộ tài sản trao trả cho bị hại...

Theo anh Ph. và Vinh thì hai người quen biết nhau trên mạng và sau nhiều lần tâm sự, thấy tâm đầu ý hợp cũng như có nhiều điểm chung về số phận nên nảy sinh “tình thương mến thương”. Tuy nhiên, do khoảng cách về địa lý nên cả hai chưa có điều kiện gặp nhau...

Để có thể tận mắt thấy được chân dung của “người trong mộng”, cả hai quyết định hẹn gặp nhau tại Đà Nẵng. Khoảng 23 giờ 30 ngày 2-1, cu Rin điện thoại cho anh Ph. bảo mình vừa từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và đang đứng trước cổng Trường TH Lê Lợi (P. Mỹ An). Nghe thế, Ph. vội chạy đến gặp mặt và cũng tiện thể đưa anh cu Rin đi dạo cho biết Đà Nẵng về khuya đẹp như thế nào... Sau khi dạo qua các tuyến đường, cả hai chọn nhà nghỉ P.Đ (đường Trần Văn Dư) để dừng chân qua đêm. Tại đây cả hai “lai rai” vài lon bia và tâm sự.

Đến khoảng 1 giờ ngày 3-1, sau khi đã “cưa” 8 lon bia và cũng đã kể cho nhau nghe hết đủ điều, cả hai lên giường “ngủ cho vui”. Đến khoảng 4 giờ sáng, Ph. tỉnh giấc mộng thì phát hiện anh Rin đã ra đi không một lời từ biệt mà còn mang theo số tài sản trị giá khoảng 16 triệu đồng của mình. Đến lúc này, Ph. mới vỡ lẽ, anh cu Rin không “thương” mình thật tình mà chỉ lợi dụng “tình thương” của mình để lấy tài sản nên đành chờ trời sáng để đến CAP trình báo...

...và tang vật vụ án.

...và tang vật vụ án.  

Tại CQĐT, Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng theo Vinh, tháng 4-2010, sau khi thụ án xong 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Trại tạm giam Hòa Sơn (TP Đà Nẵng) được 1 tháng, Vinh tiếp tục bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn xử phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi rời Trại giam Bình Điền (TT-Huế) được 3 tháng thì Vinh lại có hành vi gây rối và đã bị CAP Mỹ An xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.