Sát thủ nổ súng bắn người tại vũ trường đã ra đầu thú

ANTĐ -Sau gần nửa năm trốn chạy, tay sát thủ nguy hiểm, từng nổ súng bắn người trước 1 vũ trường ở trung tâm TP.HCM đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 10/8 Phùng Anh Thái (tự Thái côn, SN 1985, trú thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) đã đến trụ sở đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM đầu thú và khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết trước đó vào cuối tháng 2/2012 công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Thái về hành vi “giết người”.

Phùng Anh Thái, tức Thái côn khi ra đấu thú

Thái côn (tức Phùng Anh Thái) được xác định chính là hung thủ đã trực tiếp nã súng bắn người trước vũ trường 030 – X Club (đường Tôn Thấp Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) vào rạng sáng 12/2/2012 như ANTĐ đã thông tin. Liên quan đến vụ án này công an TP.HCM đã bắt giữ Cao Chu Hải (SN 1988, trú quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về hành vi “không tố giác tội phạm” và đang truy bắt Trần Thanh Tùng (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an và lời khai của Thái côn sau khi ra đầu thú vào ngày 10/8 cho biết, đêm 11/2 một nhóm gồm 20 người thuộc gia đình bà Vương Thị Tường Vy (SN 1979, trú quận Tân Bình) đến vũ trường 030 – X Club uống rượu; trong số đó có ông Phạm Anh Tuấn (SN 1967, trú phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM). Ngồi bên cạnh là nhóm của Thái côn, với khoảng 10 thanh niên. Tại đây một số người nhóm bà Vy có lấn sang bàn của Thái côn dẫn đến 2 bên cự cãi; tuy nhiên ông Tuấn có đứng ra giảng hòa.

Gần 30 phút sau, khi nhảy trong vũ trường, 2 nhóm lại va chạm lại tiếp tục dẫn đến cự cãi, thậm chí là dùng ly, vỏ chai… tấn công nhau. Bảo vệ vũ trường đã can thiệp. Sau đó nhóm của Thái côn không bỏ về mà đứng đợi trước cổng vũ trường để… rửa hận.

Trần Thanh Tùng – đàn anh của Thái côn, đang bị công an TP.HCM truy bắt vì có liên quan đến vụ nổ súng bắn người

1h45’ rạng sáng 12/2 nhóm bà Vy ra về thì bị nhóm của Thái côn tập kích trường cửa vũ trường. Thái côn bất ngờ rút súng ngắn bắn vào cổ ông Tuấn làm ông này gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát. Ông Tuấn được bạn bè đưa đi cấp cứu may mắn thoát chết.

Tại cơ quan công an Thái côn khai, súng dùng để bắn ông Tuấn là Thái mua của 1 người lạ đã vứt tại đèo Hải Vân trên đường bỏ ra Thanh Hóa lẩn trốn. Sau khi gây án, cả nhóm thuê taxi về nơi ở của Cao Chu Hải ở đường Dương Tử Giang, quận 5 và sau đó chia nhau tẩu thoát, riêng Thái côn đi Thanh Hóa. Tại đây, Thái sống lang thang vật vờ, biết sẽ có ngày sa lưới nên đến 10/8 thì đến công an TP.HCM đầu thú.

Thái côn từng có 1 tiền án 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tháng 4/2011 Thái lại bị công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Trốn vào TP.HCM, Thái côn lại gây ra vụ bắn người kinh hoàng rồi bị công an TP.HCM truy nã về hành vi “giết người”. Cho đến nay thì hành trình trốn chạy của hán mới kết thúc.