Sát thủ máu lạnh, giết dã man 2 mẹ con để cướp

ANTĐ – Ngày 30/8 Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này đang điều tra Nguyễn Văn Quân (SN 1982, ngụ xã Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang, hiện sống lang thang) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Lời thừa nhận máu lạnh

Khi tiếp xúc với điều tra viên của phòng PC45, công an tỉnh Bình Dương, thi thoảng Nguyễn Văn Quân nhếch mép cười khẽ. Hắn thừa nhận đã ra tay giết chết 2 mạng người dã man nhằm mục đích cướp tài sản. Thế nhưng sau khi giết 2 mạng người, hắn bị bắt giữ ngay tại hiện trường gây án.

Hung thủ Nguyễn Văn Quân

Bản khai tội ác của Quân tại cơ quan công an cho biết, Quân sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, cả gia đình đều làm thuê làm mướn kiếm sống. Chính vì gia cảnh mà từ nhỏ hắn chưa được đến trường ngày nào, 13 tuổi bắt đầu lang bạt trên những cánh đồng ở quê để làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Để thoát ly cuộc sống, cách đây 2 tháng hắn lên TP.HCM rồi trôi dạt về Bình Dương để làm thuê, làm mướn kiếm sống. Vào cuối tháng 7/2011, Quân đến xin làm công nhân bốc vác tại vựa phế liệu nằm trên đường DT743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An do vợ chồng anh Lê Đăng Du (SN 1987) – chị Lê Thị Lan (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chủ. Dù đã từng lao động chân tay nhưng với bản tính lười biếng nên sau 4 ngày làm việc thì Quân chủ động xin nghỉ làm tại đây và bắt đầu cuộc sống lang thang.

Theo đó Quân lang thang ở khu vực công ty giày da Thái Bình thuộc khu dân cư 434 và KCN Việt Nam – Singapore. Cứ ban ngày Quân đi lang thang, gõ cửa từng công ty xin việc nhưng với bộ dạng như kẻ… ăn xin nên chẳng ai dám nhận hắn vào làm; rồi ban đêm hắn về khu vực bên hông công ty giày da Thái Bình để ngủ bụi.

Lời khai của Nguyễn Văn Quân cho biết, thời gian gần đây hắn muốn về quê để sống, tuy nhiên vì không có tiền mua vé xe, do đó hắn nảy sinh ý định quay lại vựa phế liệu của anh Du để trộm tài sản, kiếm tiền. Do thường đi bộ qua lại trước vựa phế liệu trên và trước đây đã có thời gian làm công tại đây nên Quân nắm được giờ giấc ít người, nên khoảng 10h sáng 30/8, Quân thản nhiên lẻn vào bằng cửa trước mà chẳng ai phát hiện ra.

Vụ án mạng gây nên cái chết của 2 mẹ con tại cơ sở phế liệu, làm người dân địa phương kinh hoàng

Đình điểm tội ác

Vào bên trong vựa phế liệu, Quân ẩn nấp trong những chồng giấy phế liệu, nghe được tiếng trẻ con nói cười nên biết phía sau của vựa có người. Đến gần bàn làm việc ngay vị trí cửa buồng ngủ của vợ chồng anh Du – chị Lan, Quân lục soát chỉ lấy được 1 cuộn giấy.

Kết quả điều tra và lời khai của Quân cho biết, khi Quân vừa lấy được cuộn giấy, định bỏ đi thì bất ngờ bị con gái của anh Du, là cháu Lê thị Phương (SN 2009) từ phía sau nhà đi lên, phát hiện thấy người lạ nên cháu bè 2 tuổi này la lớn lên “mẹ! mẹ!... chú... lấy”. Nghe tiếng con la, nên chị Lê Thị Lan từ sau nhà cũng chạy lên, khi phát hiện Quân trong cơ sở thì người phụ nữ tri hô “mày ăn trộm hả?”.

Không nói không rằng, ngay lập tức, Quân nhặt 1 ống tuýp sắt dài khoảng 40cm ngay trong vựa phế liệu xông đến đánh 1 phát từ phía sau khi chị Lan định quay lưng bỏ chạy, làm người phụ nữ này bất tỉnh tại chỗ. Cháu Phương vẫn đứng khóc, nên Quân liền nắm cạp quần chị Lan kéo lê vào trong buồng ngủ. Vẫn nghe tiếng trẻ con khóc nên Quân quay ra kéo xộc cháu bé này vào trong buồng.

Khi vào trong, chị Phương bất ngờ tỉnh lại và tiếp tục tri hô “cứu! cứu!”, với bản tính cuồng điên và sợ bị phát hiện nên Quân sử dụng ống tuýp sắt nói trên đánh liên tiếp 6 – 7 phát vào đầu làm máu me văng tung tóe, làm chị Lan tử vong tại chỗ. Lo sợ tiếng khóc của cháu Phương làm những người khác đang ở phía sau vựa phế liệu phát hiện nên hắn lạnh lùng xông đến dùng 2 tay bóp cổ cho đến khi bé gái này tắt thở.

Biết 2 nạn nhân đã chết, thấy áo sơ mi của mình dính đầy máu nên Quân bình tĩnh cởi bỏ vứt lại hiện trường, ra phía sau để rửa tay, chùi vết máu trên người một cách sạch sẻ. Không run sợ trước tội ác đã gây ra, Quân quay lại buồng ngủ để dùng một tuýp sắt cạy cửa tủ nhằm tìm kiếm vàng, tiền để cướp. Tuy nhiên 5 phút trôi qua mà hắn vẫn không tìm thấy tài sản nào.

Đang lục lọi, bỗng dưng Quân nghe nhiều tiếng người phía trước vựa phế liệu nên lao ra ngoài bỏ trốn. Nhưng khi Quân vừa ra đến trước cửa buồng ngủ thì bị anh Du chặn lại. Khi phát hiện vợ con bị giết, anh Du tri hô và nắm giữ được Quân. Cùng lúc này, ông Lê Đăng Chữ (SN 1960, là cha ruột anh Du) nghe tiếng truy hô lớn đã có mặt cùng một số người làm công trong vựa khống chế, trói giữ được Quân và gọi điện trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó Quân bị di lý về trụ sở công an TX.Thuận An để lấy lời khai và trong chiều tối 30/8 đã được đưa về Phòng PC45, công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục đấu tranh. Bước đầu Quân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên. Tuy nhiên Quân thừa nhận, không có hành vi hiếp dâm nạn nhân Lan, mà do trong lúc nắm cạp quần kéo lê người phụ nữ này vào buồng thì quần bị lột ra. Chiều 30/8 sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể chị Lan, cháu Phương đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để an táng.

Vụ án đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.