Sạt lở núi kinh hoàng ở Hoà Bình - Vẫn chưa tìm thấy người bị nạn

ANTĐ - Sau 5 ngày liên tục tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Hòa Bình vẫn chưa thể tiếp cận được các nạn nhân đang bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra sáng 16-2 tại km 138 + 700 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu.

Cũng kể từ đó tới nay, tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh Tây Bắc với thủ đô Hà Nội bị ách tác nghiêm trọng. Đây được coi như thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của ngành giao thông địa phương.

Trước đó vào lúc 8h ngày 16-2, anh Hà Văn Nghị, sinh năm 1988, ở xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn và chị Vì Thị Nguyệt, sinh năm 1990, ở xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu) đi xe máy tới khu vực này thì bất ngở bị cả quả núi sạt lở vùi lấp. Theo gia đình cho biết, chị Nguyệt mới có thai được 2 tháng.

Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương vào cuộc tìm kiếm nạn nhân, nhưng đến này vẫn chưa có kết quả. Thiệt hại vật chất tính tới thời điểm này đã có 3 ngôi nhà dân bị san phẳng, 200m đường giao thông QL 6 bị hư hại nặng, 4 cột điện bị vùi lấp hoàn toàn. Những ngày tiếp theo đất đá liên tục sạt lở cũng vùi lấp 1 máy phát điện, làm hư hỏng một số máy móc của lực lượng cứu hộ và khiến một số cán bộ bị thương nhẹ.

Thường xuyên túc trực tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ và đảm bảo thông tuyến, Đại tá Trần Đức Duy – Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh Hòa Bình, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hộ cho biết: “Kể từ hôm sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ luôn cố gắng làm việc 24/24 với quân số gần 200 người. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết phức tạp, mây mù và mưa rét liên tục cộng thêm nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao nên việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn”.

"Tới 15h50 ngày 20-2, chó nghiệp vụ của lực lượng cứu hộ đã phát hiện vị trí nghi là có thi thể nạn nhân. Nhưng do lượng đất đá còn quá lớn nên dự kiến ít nhất phải tới trưa 21-2 mới có thể đưa được xác người bị nạn ra khỏi đống vùi lấp. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành việc này càng sớm càng tốt. Còn công tác đảm bảo thông tuyến thì chưa thể dự đoán được nếu thời tiết còn diễn biến phức tạp như thế này" – đại tá Duy cho biết.

Những hình ảnh mới nhất phóng viên ANTĐ ghi nhận tại hiện trường:

Vụ sạt lở làm toàn bộ mặt đường bị vùi lấp gây ách tắc nghiêm trọng

Toàn bộ mặt đường đất đá ngổn ngang

Lực lượng cứu hộ khoan đá để đặt mìn phá từng khối đã lớn

Lực lượng cứu hộ dùng khoan để đặt mìn phá từng khối đá lớn

Tiếp nước liên tục cho máy phát điện để đặt máy khoan

Vụ sạt lở cuốn phăng cả những gốc cây cổ thụ

 Hàng chục cán bộ chờ tiếp ứng

Một bàn thờ được gia đình nạn nhân lập vội bên ven đường

Chó nghiệp vụ bắt đầu được huy động lúc 14h ngày 20-2 khi lượng đất đá đã vơi đi

Những cán bộ tham gia cứu hộ thay nhau nghỉ giải lao và chống rét bằng... củi rừng

Tốp này làm việc tốp khác ra nghỉ nhưng vẫn ngóng chờ tin tức từ khu vực xảy ra sự cố

Hàng nghìn người dân túc trực theo dõi vệc tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng công binh chuẩn bị đặt mìn phá đá

Chó nghiệp vụ bắt đầu xung trận

Và đã xác định dấu vết ban đầu của nạn nhân dưới 3m đất

Vẫn còn quá nhiều đất đá, chưa thể dùng sức người tiếp cận vị trí nạn nhân

Nỗi đau còn lại của thân nhân người bị nạn