Sát hại chồng, tạo hiện trường giả

ANTĐ - Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã  ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hấn, SN 1970, trú tại thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng về hành vi giết người. Trước đó, sau khi dùng dao sát hại chồng là anh Đào Văn Cỏn, SN 1965, Hấn đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra của lực lượng công an.

Con dao hung khí được tìm thấy dưới mương nước - Ảnh: VNE

Theo tài liệu điều tra, khoảng 4h sáng cùng ngày, Hấn ở trong nhà hô hoán hàng xóm tới giúp đưa chồng đi bệnh viện, tuy nhiên lúc này anh Cỏn đã tắt thở, trên người bê bết máu vì bị vật nhọn đâm nhiều nhát… Nhận được tin báo, Công an huyện An Lão cùng các lực lượng nghiệp vụ CATP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ. Theo trình báo của vợ nạn nhân vào tối  26-9, hai vợ chồng anh Cỏn đang ngủ thì bị một đối tượng lạ mặt đột nhập, dùng thuốc mê xịt vào mặt khiến thị nằm bất tỉnh. Qua nghiên cứu hiện trường, các điều tra viên nhận thấy lời khai của Hấn có nhiều điểm bất bình thường.

Được biết, vợ chồng anh Cỏn mở hiệu may quần áo và bán tạp hóa tại gia đình. Hai vợ chồng nạn nhân có 2 con. Tại thời điểm xảy ra vụ án, 2 con của Hấn không có mặt tại nhà. Nhiều người dân cho biết, 2 vợ chồng nạn nhân sống chan hòa với hàng xóm, không có xích mích với ai.

Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để khẳng định, hung thủ sát hại anh Đào Văn Cỏn chính là Nguyễn Thị Hấn.

Tập trung đấu tranh với Nguyễn Thị Hấn, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ được nguyên nhân khiến Hấn ra tay sát hại chồng mình. Nạn nhân vốn có máu ham mê đỏ đen nên hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Vào 12h, ngày 26-9, trong khi người chồng đang ngủ say trong chiếc chăn mỏng, Hấn lặng lẽ thức dậy rồi bất ngờ dùng con dao bầu sắc nhọn đâm liên tiếp vào mạng sườn bên trái của chồng. Hậu quả, nạn nhân tử vong do thủng ổ bụng và mất nhiều máu. Sau khi gây án, Hấn vội vàng vất con dao xuống mương nước trước cửa nhà. Tiếp đó, thị quay vào xáo trộn đồ đạc, mở hết các cửa tạo hiện trường giả hòng che mắt cơ quan điều tra.