Sập bẫy “Ảo thuật yến sào” & “Kỹ nghệ cắm người”

ANTĐ - Chỉ trong nháy mắt, đối tượng đã đảo 2 gói yến sào trị giá 35 triệu đồng, để lại mấy lon nước yến đang bán ngoài thị trường trị giá vài chục ngàn đồng rồi cao chạy xa bay là câu chuyện “siêu lừa đảo” xảy ra ở TP Quảng Ngãi.

TỪ “ẢO THUẬT YẾN SÀO”...

Khoảng trung tuần tháng 4-2012, Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình bày sự việc bị đối tượng lạ lừa đảo, chiếm đoạt trên hàng chục triệu đồng của anh Đ.P.L (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Quảng Ngãi). Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 ngày 6-4, lúc gia đình anh L. chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng gõ cửa. Anh L. mở cửa thì thấy một phụ nữ tầm 46-48 tuổi, cao khoảng 1m55, dáng mập, khuôn mặt tròn, mắt hơi lộ, tướng lanh lợi, cùng người đàn ông khoảng 50 tuổi, đứng ngoài đường với chiếc xe máy. Người phụ nữ lạ tự giới thiệu tên Hồng (ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng) rồi mở lời: “Nghe người dân bảo anh có bán yến sào nên em đến tìm mua”. Sau vài câu trao đổi, anh L. đưa người phụ nữ tên Hồng xuống nhà dưới xem tổ yến đựng trong thùng xốp khoảng 20 lít. Xem xong, Hồng đề nghị mua hết số hàng này và lựa ra làm 2 loại để trong 2 túi ni-lông.

Gói ghém hàng xong, anh L. và Hồng lên nhà trên, tổ chức cân yến, rồi chị ta xin anh L. chiếc thùng xốp để đựng yến sào. Trước mặt anh L., Hồng lấy từ trong người ta một túi ni-lông, nói là đồ gửi về nhà, rồi để vào thùng xốp, tiếp đó lấy 2 gói yến sào cho vào thùng, dùng băng keo dán lại. Trong lúc dán, Hồng hỏi mượn chiếc kéo để cắt. Do kéo để ở nhà dưới nên anh L. đi lấy... Theo quan sát, anh L. thấy người phụ nữ lạ dán thùng xốp rất cẩn thận.

Dán xong thùng hàng, Hồng nói anh L. tính tiền thì anh L. ra giá 35,6 triệu đồng. Chị ta bảo bớt số lẻ, còn lại 35 triệu đồng, anh L. chấp thuận. Sau đó, chị ta nhờ anh L. “viết cho tôi mấy chữ ghi là số lượng hàng mỗi loại bao nhiêu, tổng thành tiền bao nhiêu... để về báo người nhà biết”, đồng thời trao đổi số điện thoại với anh L. Chị ta còn cho biết là mua số hàng này để gửi sang người nhà bên Mỹ, nếu khi nào có yến sào, anh L. liên lạc theo số 01652837713, chị ta sẽ xuống mua hết.

Anh Du kể lại sự việc mình bị đưa đi “cắm”.

 Anh Du kể lại sự việc mình bị đưa đi “cắm”.

Khi hoàn thành các thủ tục để giao tiền, Hồng hỏi giá USD hôm nay bao nhiêu thì anh L. trả lời không lấy USD, chỉ nhận tiền Việt. Nghe vậy, Hồng bảo: “Vậy thì chờ tôi chút để đi đổi tiền rồi quay lại”. Bà Hồng đứng dậy ra đi, thùng xốp đựng hàng vẫn còn để trên bàn. Thế rồi 30 phút, 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy người phụ nữ quay lại, anh L. vẫn kiên nhẫn chờ vì nghĩ đổi tiền USD hơi khó. Rồi mãi cả buổi chiều, anh L. không thấy Hồng quay lại nên gọi điện thoại thì máy không liên lạc được. Nghi ngờ, anh L. mở thùng xốp đựng hàng ra coi thì hỡi ôi, 2 gói yến sào trị giá 35 triệu đồng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại gói hàng của bà Hồng, nhưng khi mở ra đó là mấy lon nước yến bán ngoài thị trường với giá vài chục ngàn đồng. 

Theo hồ sơ tại CATP Quảng Ngãi thì thời gian qua trên địa bàn TP Quảng Ngãi đã xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự, nguyên nhân chính là do bị hại cả tin và mất cảnh giác. Trong số đó, CATP Quảng Ngãi đã điều tra làm rõ và khởi tố nhiều vụ.

Đơn trình bày vụ việc của anh L. tại CATP Quảng Ngãi.

 Đơn trình bày vụ việc của anh L. tại CATP Quảng Ngãi.

... ĐẾN “KỸ NGHỆ CẮM NGƯỜI”

Theo lời kể của anh Trần Đăng Du (1966, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), khoảng 12 giờ ngày 24-4, có một nam thanh niên tên Phương đến nhà anh thăm chơi. Trước đó, anh Du đã gặp gỡ Phương một lần qua người bạn tên Ky và được biết Phương ở P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, Phương tỏ ra ái ngại trước hoàn cảnh gia đình anh Du (vợ không có việc làm, con gái bị bệnh bại não) nên hứa sẽ xin với sếp của mình cho anh Du làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Phương còn nói thêm đang định dành suất công việc đó cho một đứa cháu, nhưng thấy hoàn cảnh anh Du như vậy nên không cầm lòng được. Vợ chồng anh Du đang còn chưa hết vui mừng thì Phương bảo anh Du cùng đi tiếp khách, cũng là gặp mặt sếp cho dễ bề xin việc. Tin lời, anh Du lên xe để Phương chở đi “tiếp khách”.

Sau một hồi lòng vòng, Phương chở anh Du đến nhà hàng Cát Biển thuộc Chi nhánh Cty du lịch SIC tại Tam Tiến, Núi Thành. Tại đây, Phương đặt 6 bàn tiệc với những món đặc sản đắt tiền để chuẩn bị đón đoàn khách mà Phương nói là các sếp từ Đà Nẵng, Hà Nội vào và có cả lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Phương giới thiệu với chị H.T.K.L. (1976 - Phó Giám đốc Chi nhánh SIC là mình làm cùng chỗ với chị Uyên (một người quen với chị L.). Trước “mối quan hệ” khá rộng và số lượng “khách” khá đông của Phương, chị L. cũng tỏ ra niềm nở và không ngần ngại đưa cho Phương mượn 10 triệu đồng để “bỏ phong bì cho các sếp”. Sau khi cầm tiền chị L. đưa, Phương báo rằng các sếp đã đến và đích thân mình ra đón để dẫn đoàn vào nhà hàng Cát Biển. Phương còn dặn đi dặn lại chị L. là đúng 14 giờ 30, bàn tiệc phải sẵn sàng để đón khách. Phương cũng không quên dặn anh Du không được đi đâu, phải ngồi đấy chờ mình. Thế nhưng, anh Du và chị L. chờ đến 16 giờ mà Phương vẫn bặt vô âm tín. Mọi người gọi điện cho Phương thì... ngoài vùng phủ sóng. Đến lúc này, chị L. và anh Du mới tá hỏa nhận ra mình đã gặp siêu lừa, chỉ biết ngồi nhìn nhau.

Hiện vụ việc đang được CAH Núi Thành thụ lý. Theo anh Du nhận định thì hiện Phương vẫn đang ở trên địa bàn TP Tam Kỳ nên đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác với thủ đoạn “cầm người” của y.