“Sa tặc” tấn công dã man, phó công an xã bị trọng thương

ANTĐ - Trong lúc truy đuổi theo một chiếc thuyền khai thác cát sạn trái phép trên sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vào sáng 12-9, tổ truy quét gồm 6 người đã bị một nhóm “sa tặc” hành hung dã man.

Chiếc thuyền của các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó

Tất cả tổ truy quét đều bị thương, trong đó có một Phó Công an xã và một người dân bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Văn, Trưởng Công an xã Triệu Thượng vẫn chưa hết bức xúc về sự việc tổ truy quét “sa tặc” bị hành hung.

Theo ông Văn, trước khi xảy ra vụ việc trên thì tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Thạch Hãn diễn ra rất rầm rộ, gây bức xúc cao độ cho người dân, nhất là người dân thôn Thượng Phước. Trong khoảng đầu tháng 8-2011 đến nay, Công an xã Triệu Thượng phối hợp với CAH Triệu Phong đã tổ chức nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi tàu thuyền khai thác cát sạn trái phép trên sông Thạch Hãn đồng thời bắt giữ và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Ngoài phối hợp với CAH, Công an xã Triệu Thượng cũng nhiều lần phối hợp với các thôn truy đuổi “sa tặc”. Tuy nhiên, dù đã thực hiện các biện pháp truy đuổi, xử phạt liên tiếp nhưng đội quân khai thác cát sạn vẫn tiếp tục ngang nhiên khai thác cát sạn một cách ồ ạt, thách thức cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Văn cho biết thêm, nhiều lần khi tổ tuần tra, truy quét vừa tổ chức ra quân thì không hiểu sao lại bị lộ, các thuyền khai thác cát sạn trái phép im hơi nghi binh hoặc rút lui.

Sự việc tổ tuần tra bị hành hung bắt đầu khi các thuyền khai thác cát sạn trái phép tìm cách trả thù thuyền của anh Lê Văn Nam ở thôn Thượng Phước (thuyền anh Nam được xã Triệu Thượng trưng dụng làm phương tiện truy đuổi các thuyền khai thác cát sạn trái phép trên sông Thạch Hãn). Sa tặc đã phá thuyền của anh Nam. Chúng lấy cát và nước đổ vào máy nổ của thuyền, rút dây xả dầu... để máy không thể hoạt động. Sự việc sau đó được báo về Công an xã Triệu Thượng lên kiểm tra.

Sáng 12-9, anh Phan Thanh Hoàng, Phó Công an xã Triệu Thượng được cử lên Thượng Phước nắm tình hình, lập biên bản sự việc. Trong lúc nắm tình hình và tiến hành súc xả máy nổ của thuyền anh Nam thì một thuyền khai thác cát sạn trái phép chở theo 4 người (có 1 phụ nữ) ngang nhiên lên hút cát sạn ngay sát chỗ thuyền của anh Nam đang cặp sát bờ sông với thái độ đầy thách thức. Lúc này nhiều người dân thôn Thượng Phước quá bức xúc nên đã vội sửa chữa thuyền anh Nam để ra bắt giữ thuyền khai thác cát sạn trái phép trên.

Anh Lê Văn Cẩm hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong với chấn thương nặng trên đầu

Thuyền của tổ truy quét lúc ấy gồm có các anh: Lê Văn Nam (chủ thuyền), Lê Xuân (trưởng thôn Thượng Phước), Lê Văn Cẩm, Lê Văn Duyệt, Lê Văn Điền và anh Phan Thanh Hoàng (Phó Công an xã Triệu Thượng). Cả tổ chỉ xác định là kiểm tra, lai dắt thuyền vào bờ để xử lý nên không mang theo vũ khí tự vệ. Thấy bị truy đuổi, thuyền trộm cát rút vòi hút cát sạn dưới sông lên rồi nổ máy bỏ chạy.

Khi truy đuổi đến địa phận phường An Đôn (thị xã Quảng Trị), lúc chỉ còn cách thuyền trộm cát khoảng 1m, anh Hoàng yêu cầu thuyền trộm cát dừng lại, tắt máy để kiểm tra thì bọn chúng không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Thấy thế tổ truy đuổi tiếp tục rượt đồng thời yêu câu họ đưa thuyền về bến để xử lý. Không những không chấp hành, chúng quay lại dùng sào, gậy gộc chống trả quyết liệt, không cho người của tổ truy quét tiếp cận để kiểm tra. Anh Duyệt và anh Điền nhảy sang thuyền của bọn chúng để khống chế nhưng bị chống cự quyết liệt nên chỉ bám được vào mạn thuyền. Các đối tượng dùng chân dẫm đạp lên tay, dùng đùi sắt đánh và hất hai anh xuống sông. Lo lắng cho tính mạng của anh Duyệt và anh Điền nên anh Hoàng và những người đi trên thuyền bơi ra vớt hai người lên thuyền rồi tiếp tục truy đuổi.

Bỏ chạy được một đoạn, các đối tượng cho thuyền rồi cặp vào một chiếc xà-lan đang neo trên sông. Một đối tượng khác từ trên xà lan nhảy xuống thuyền, tiếp tục chống cự. Và khoảng ít phút sau, từ hướng cầu ga thị xã Quảng Trị, một thuyền khác chở khoảng 30 người tiến đến cứu viện bọn chúng. Thấy lực lượng của chúng quá đông nên anh Hoàng chỉ huy tổ rút lui để đảm bảo an toàn.

Nhưng khi vừa quay ngược mũi thuyền rút lui thì thuyền cứu viện của bọn khai thác trộm rượt theo bao vây tổ tuần tra hành hung. Trong lúc hỗn loạn, anh Hoàng đã bị các đối tượng dùng đùi đánh vào đầu nằm gục xuống. Vừa choàng tỉnh, anh Hoàng tiếp tục bị các đối tượng dùng chiếc cờ-lê ném vào người, anh dùng tay đỡ ra nhưng do lực quá mạnh nên cánh tay bị thương nặng, vết thương ăn tận vào xương. Những người còn lại cũng bị bọn chúng bao vây đánh tới tấp và bị thương phần mềm. Trong đó anh Cẩm bị chúng dùng chiếc đùi sắt dài khoảng 1,8m đánh vào đầu gây chấn thương nặng, mất nhiều máu. Cuộc hành hung chỉ kết thúc khi Công an xã Triệu Thượng nhận được tin báo triển khai lực lượng lên ứng cứu. Anh Hoàng và anh Cẩm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong với các vết thương khá nặng: Anh Hoàng bị thương nặng ở cánh tay trái, khâu 4 mũi; anh Cẩm bị khâu 8 mũi trên đầu và hiện vẫn đang trong tình trạng sức khoẻ còn yếu.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được thuyền mang BKS QT-0356- thuyền bị tổ tuần tra truy đuổi- đồng thời đã xác định được chủ thuyền trên là Trương Ngọc Sỹ, trú tại KP1, phường 3, thị xã Quảng Trị.  

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Minh Chữ, Phó Trưởng CAH Triệu Phong cho biết, đã nắm bắt được sự việc và đang tiến hành các bước xử lý theo thẩm quyền. Theo Trung tá Trần Minh Chữ, CAH Triệu Phong chỉ xử lý về vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác cát sạn trái phép. Còn vụ hành hung sau khi được xác định là xảy ra thuộc địa bàn phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) nên toàn bộ hồ sơ về hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng đối với tổ tuần tra đã được đơn vị chuyển cho Công an thị xã Quảng Trị thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh cụ thể.