Rượu vào, nhiều thứ ra

ANTĐ - Rét buốt thế này, ních bao nhiêu áo xống mà vẫn thấy co ro, cúm rúm. Nghe nói ở xứ lạnh, hàng trăm người chết rét ngoài đường, nghĩ mà ghê, mà ớn.

- Ông chỉ được cái hay “nghe hơi nồi chõ”. Hầu hết người chết cóng là vô gia cư, chủ yếu là “nốc” quá nhiều rượu, tưởng là nóng người lên, ai ngờ gặp cái lạnh tụt xuống âm 20 độ, thế nên mới về cõi âm nhanh.

- Ai chả nghĩ uống rượu cho nóng người, cho thêm sinh khí, thêm hứng chí. Chả thế mà ở ta, cứ vào dịp tết, nhất là lạnh buốt thế này, rượu lậu, rượu vang rởm, rồi cả rượu “ngâm” cây, quả anh túc… nở rộ đấy thôi.

- Chuyện đó tết năm nào mà chẳng thấy, mỗi tết mỗi “phong phú dồi dào” ở Hà Nội, TP.HCM. Nhưng chuyện này chắc ít người biết. Vừa rồi Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành chỉ thị mà dân gọi nôm na là “chỉ thị cấm rượu”.

- Có nước ở xứ tuyết, tổng thống ra lệnh cấm uống rượu mà không nổi, huống hồ ở một tỉnh nghèo, người đông.

- Ấy thế mà từ khi chỉ thị ra đời, nạn rượu chè giảm hẳn, nhất là say sưa, ngất ngưởng trong giờ làm việc. Bây giờ, bất kể là khách to hay khách nhỏ, khách ta hay khách Tây đều không được “dô dô trăm phần trăm” trong các bữa chiêu đãi.

- Chắc chỉ thị cấm rượu của Tỉnh ủy gặp phải sự phản đối ngấm ngầm của các cán bộ, quan chức hay say sưa “chén chú, chén anh” trong các hội nghị tổng kết, đám cưới, đám giỗ,…

- Dĩ nhiên rồi, cấm cái sự sung sướng, ngất ngây thì ai chả bức xúc. Thế nhưng rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ đã gọi điện đường dây nóng cho lãnh đạo Tỉnh ủy cảm ơn chỉ thị đã mang lại hạnh phúc gia đình.

- Kể ra, cấm rượu triệt để với cán bộ công chức, viên chức là quá đúng, song nếu cấm rộng ra với giới làm ăn, kinh doanh, đại gia thì e rằng sẽ làm cạn nguồn “cảm hứng”.

- Ý ông nói là rượu vào thì ý tưởng ra chứ gì? Hiếm lắm ông ơi, đa phần rượu vào lời ra; rượu vào lắm thứ tệ hại tuôn ra ngoài đường, ra xã hội và ra cả nhà.