Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em để lấy nội tạng

ANTĐ - Thời gian gần đây, tin đồn về nạn bắt cóc trẻ em đang rộ lên ở Quảng Bình rằng “chúng bắt bé trai để lấy nội tạng, bé gái bán cho các nhà chứa hoặc bán sang Trung Quốc. Hiện tại đã có 4 bé gái mất tích...”.

Những thông tin này đang gây hoang mang không chỉ người dân TP Đồng Hới mà còn lan sang các huyện lân cận như Quảng Ninh, Bố Trạch... Hiện nay, hầu hết các gia đình có con nhỏ trên địa bàn đều rất lo lắng. Họ nghiêm cấm con cái đi ra đường mà không có người lớn đi kèm. Để tìm hiểu về thông tin này, chúng tôi đã vào cuộc xác minh.

Những trường hợp mất tích

Trường hợp đầu tiên là ở Bến xe Nam Lý, TP Đồng Hới. Vào khoảng 16 giờ, sau khi xuống xe, một phụ nữ từ H. Lệ Thủy về Đồng Hới bồng đứa con chưa đầy 1 tuổi đứng đợi người thân ở mép cổng. Một lúc sau, người phụ nữ bảo con đứng giữ hành lý để đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, người phụ nữ quay lại thì không thấy con đâu nữa. Người phụ nữ hoảng hốt tìm kiếm thì được mọi người xung quanh cho biết có một bà khoảng 60 tuổi tự xưng là bà nội đến cho bé kẹo và bế đi...

Một thời gian sau, ở bãi tắm Nhật Lệ lại xảy ra vụ mất tích khác. Hai cha con (không rõ lai lịch) cùng đùa nghịch trên cát. Chỉ một phút lơ là, người cha đã không thấy con đâu nữa. Gia đình và mọi người trên biển tỏa đi tìm kiếm mà chẳng thấy đâu. Đội cứu hộ, ban quản lý biển cùng cảnh sát cơ động vào cuộc, họ tìm khắp bãi biển và các vùng lân cận nhưng cũng hoài công...

Trường hợp kế tiếp là ở P. Đức Ninh, TP Đồng Hới. Do không có người giữ trẻ, người cha đành dẫn con cùng đi làm. Mải miết làm việc, đến xế chiều khi sực nhớ lại, anh nhìn quanh thì không thấy con đâu. Ngay buổi chiều hôm đó cả gia đình chia nhau đi tìm kiếm. Suy đoán có khả năng cháu bị đem bán, gia đình tìm lên đến cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Sau nửa tháng truy tìm thì gia đình đã tìm thấy con...

Vụ thứ tư là cháu bé mất tích ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới. Theo thông tin người dân, cháu đã bị đem ra ngoài tỉnh và bán cho nhà chứa.

Ảnh của bé Hoàng Thanh Hoa chụp cách đây 4 tháng.

 Ảnh của bé Hoàng Thanh Hoa chụp cách đây 4 tháng.

Sự thật

Từ những thông tin trên, chúng tôi đến Bến xe Nam Lý để xác minh. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Lê Đăng Nguyên - Trưởng BQL Bến xe Nam Lý khẳng định: “Từ trước đến nay ở đây không có cháu bé nào mất tích. Chỉ có vài trường hợp các cháu vị thành niên bỏ nhà đi, bố mẹ đến hỏi thăm tung tích”. Ông Nguyên cũng cho biết thêm, ông có nghe nhiều thông tin về chuyện bắt cóc trẻ em, nhưng chưa tận mắt chứng kiến vụ việc nào. Chúng tôi tiếp tục đến bãi tắm Nhật Lệ - TP Đồng Hới.

Từ các bác giữ xe, BQL bãi tắm, lực lượng cứu hộ biển đều khẳng định không có trường hợp mất tích tại bãi biển. Chị Nguyễn Thị Bé - bán quán nhậu gần đó nói chắc nịch: “Nếu có đứa bé nào mất tích ở đây thì tụi tui phải là người biết đầu tiên”. Để chắc chắn hơn, chúng tôi tìm gặp Đội Cảnh sát Cơ động - Trật tự biển CATP Đồng Hới thì được các anh cho biết: “Trong tuần lễ ẩm thực trên biển do Cty nước giải khát Coca Cola tổ chức có một em chết đuối, còn việc mất tích như người dân đồn thổi thì không xảy ra”.

Chị Lại Thị Thanh Huyền mòn mỏi đợi tin con.

Chị Lại Thị Thanh Huyền mòn mỏi đợi tin con. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì thông tin bé gái mất tích ở P. Đức Ninh là có thật. Đó là cháu Hoàng Thanh Hoa (3 tuổi), con gái duy nhất của anh Hoàng Văn Mơn và chị Lại Thị Thanh Huyền. Chị Huyền kể: “Ngày 4-6-2011, con được nghỉ học, tôi đưa cháu đến công trình của bố ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới chơi. Thấy cháu quấn quít với ông Lê Hồng Phong (Đội trưởng đội xe của công trình) nên hai vợ chồng rất yên tâm để cho cháu chơi. Khoảng 15 giờ, cháu ngủ với ông Phong. Một tiếng sau, khi vào tìm cháu tôi lạnh người khi không thấy cháu đâu. Tôi lay ông Phong dậy hỏi thì ông ú ớ, lúng túng trả lời là không biết”.

Hiện tại, gia đình chị đã làm đơn trình báo các cơ quan chức năng, đồng thời tự tổ chức tìm kiếm. Bên cạnh đó gia đình có dán tờ rơi khắp cả tỉnh, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng... nhưng vẫn chưa có hồi âm. Chị Huyền cho biết thêm: “Từ ngày con tôi mất tích thì tin đồn có nhiều cháu gái bị bắt cóc rộ lên. Nhưng theo các đồng chí CA tỉnh thì cháu Hoa con tôi là trường hợp mất tích duy nhất. Hiện nay lực lượng CA tỉnh và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm”.

Như vậy, với những thông tin chúng tôi tìm hiểu thì chỉ duy nhất trường hợp cháu Hoàng Thanh Hoa là bị mất tích, còn 3 trường hợp còn lại chỉ là những tin đồn thổi không có căn cứ.