Ra tay tới cùng để cướp

ANTĐ - Mờ sáng 28-9, Bà Hoàng Thị Nam dẫn theo cô con dâu cùng đứa cháu nội bé bỏng tất tả đón chuyến xe từ phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) lên Hà Nội. Cả đêm hôm trước, bà Nam không tài nào chợp mắt được vì cứ nghĩ đến đứa con trai Đinh Ngọc Đông (SN 1991) là bà lại như thấy có một mũi dao chích sâu vào từng khúc ruột. 

Đinh Ngọc Đông luôn ôm mặt, tỏ rõ sự sám hối trong muộn màng 

Trước tòa, Đinh Ngọc Đông bị cáo buộc phạm cùng lúc vào hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân dưới tay Đông là anh Đào Mạnh Hà (hơn bị cáo đúng 2 tuổi, trú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) – một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. Tội ác mà Đông gây ra xảy ra vào tối 3-2 mới đây. Hôm ấy, Đông dùng giấy báo quấn con dao nhọn giấu trong người, rồi đi ra khu vực ngã ba Ba La – Bông Đỏ, quận Hà Đông đón “xe ôm”. Bỏ qua một số lời mời, Đông quyết định chọn anh Hà làm mục tiêu. Ngồi sau anh Hà, Đông bảo chở về Công ty Dược BBRAVN ở cụm công nghiệp Thanh Oai. 

Khi chiếc xe máy Honda Wave của anh Hà đi đến khu vực mương Cầu Ngòi, thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông thì vị khách đi “xe ôm” hiện nguyên hình là một tên cướp. Đông rút dao ra đâm một nhát vào gáy anh Hà. Quá bất ngờ và hoảng sợ, nạn nhân vội bỏ chạy, mặc cho tên cướp leo lên xe nổ máy phóng đi. Thế nhưng sau nhiều lần khởi động, chiếc xe vẫn cứ ì ra. Lúc này vì xót của nên anh Hà quay lại giằng co. Vì thế đã bị tên cướp đâm thêm 1 nhát nữa trúng ngực. Khi nạn nhân gục ngã, Đông còn cố kéo anh Hà thả xuống mương nước, sau đó lục túi lấy ví tiền, giấy tờ và nhanh chóng đi khỏi hiện trường cùng chiếc xe tang vật. Với hai nhát dao oan nghiệt và bị thả xuống nước nên anh Hà đã tử vong.

Nghe rõ từng lời khai của con, bà Nam càng thêm hoang mang, bấn loạn. Bà không thể nào tin nổi đứa con trai hiền lành ngày nào bỗng trở thành một tên cướp hung ác. Trước đông đảo những người dự tòa, người mẹ đau khổ chỉ còn biết trình bày thật nhiều những điều tốt đẹp về con trai mình chỉ với một mong muốn là sẽ giúp Đông giảm được phần nào tội ác. Bà cũng không chút đắn đo khi phải trình bày tới cả truyền thống cách mạng tốt đẹp của gia đình. Giờ nghị án nặng nề trôi qua, tòa trở lại hội trường và nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Lẽ ra cần phải áp dụng hình phạt cao nhất, song xét thấy bị cáo vẫn còn có thể giáo dục, cải tạo được nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Ngọc Đông tù chung thân về tội “Giết người” và 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung là tù chung thân.