Rà soát hơn 100 đối tượng để truy lùng "siêu trộm" 900 chỉ vàng

ANTĐ - Đeo găng tay và “bịt mắt” các camera theo dõi, Bùi Văn Thiêm đã đột nhập vào tiệm vàng Dũng Hà tại huyện An Lão (Hải Phòng) để cuỗm đi gần 900 chỉ vàng mà không hề để lại một dấu vết. Tuy nhiên, chỉ sau môt thời gian ngắn điều tra, kẻ được mệnh danh là “siêu trộm” này đã phải tra tay vào còng.

900 chỉ vàng biến mất

Sáng mùng 5 tháng 10 cũng giống như mọi ngày, anh Phạm Khắc Dũng (SN 1971) và chị Lê Thị Thu Hà (SN 1973) dậy sớm  chuẩn bị để đưa các con đến trường. Đang mở cửa để dắt xe ra khỏi nhà thì bất ngờ cô con gái lớn hốt hoảng gọi bố mẹ và chỉ cho anh chị thấy chiếc camera theo dõi đã bị chiếc áo trùm lên từ lúc nào. Linh tính mách bảo anh Dũng có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Ngay lập tức anh Dũng kiểm tra lại tài sản trong nhà. Kết quả là 1 tủ đựng vàng trang sức 9999 với khoảng gần 900 chỉ vàng gồm nhẫn, dây chuyền, lắc… trị giá hơn 3 tỷ đồng đã bị vét sạch. Trong khi đó những tủ trang sức “vàng tây” và các tài sản khác trong nhà hầu như không bị lục soát. 

Cửa hàng vàng của anh Phạm Khắc Dũng và chị Lê Thị Thu Hà vốn là một trong những cửa hàng lớn nhất tại thị trấn An Lão (huyện An Lão - TP Hải Phòng). Chính vị vậy, thông tin cửa hàng vàng Dũng Hà bị kẻ trộm đột nhập và cuỗm đi một số lượng vàng lớn đã ngay lập tức gây xôn xao trong dư luận và khiến cho giới kinh doanh vàng bạc, đá quý trong khu vực hết sức hoang mang, lo lắng.

Thông tin về vụ trộm táo tợn tại cửa hàng vàng Dũng Hà ngay lập tức được thông báo về công an huyện An Lão cũng như Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng. Một tổ công tác với sự tham gia của Phòng Kỹ thuật hình sự công an thành phố ngay lập tức được phân công xuống hiện trường. Những dấu vết thu thập được cho thấy, thủ phạm đột nhập cửa hàng vàng Dũng Hà phải là một tay đạo chích chuyên nghiệp và thực sự là một kẻ có nghề trong kỹ thuật “đột vòm”. Tại hiện trường, lực lượng điều tra nhận định kẻ trộm đã đột nhập vào nhà theo hướng từ tầng 3. Cửa sổ hướng ra ban công trên tầng 3 bị bẻ gẫy 1 thanh sắt, 1 thanh sắt khác bị bẻ cong, cửa gỗ ngoài đã bị cậy tung. Để tránh bị bại lộ, tại thời điểm 1h48’ cùng ngày kẻ gian đã dùng quần áo, khăn vải của chủ nhà che kín toàn bộ 4 camera đặt tại 4 góc nhà. Tinh vi hơn, trong suốt quá trình đột nhập vào nhà, tên trộm đã sử dụng găng tay nên không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường.

Rà soát hàng trăm đối tượng vẫn không tìm ra manh mối

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án, có sự phối hợp của Công an huyện An Lão và một số đơn vị nghiệp vụ. Chuyên án được lấy tên là 103T do đích thân Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm trưởng ban. Do tiệm vàng Dũng Hà có quy mô lớn, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến mua bán, trao đổi vàng bạc nên việc xác định đối tượng không hề đơn giản. Ban chuyên án đã tiến hành rà soát, sàng lọc, xác minh thông tin của trên 100 đối tượng tuy nhiên vẫn không tìm ra được manh mối. Thông tin quan trọng nhất mà các trinh sát nắm được ở thời điểm đó là do người dân cung cấp. Vào buổi sáng sớm, ngay sau khi xảy ra vụ đột nhập tiệm vàng Dũng Hà có một người đàn ông lạ mặt xách theo chiếc cặp màu đen thuê taxi của hãng Vũ Gia đi Hải Dương để thăm người nhà đang bị tai nạn. Thấy lái xe từ chối, người đàn ông này chuyển hướng thuê xe chở về khu vực Quán Toan (Q.Hồng Bàng - Hải Phòng). Khi xe chạy đến một nhà nghỉ ở gần đó, có đón thêm một người bạn đi cùng, đến khu công nghiệp Nomura (huyện An Dương - Hải Phòng) thì cả 2 cùng xuống xe. 

Trước nguy cơ vụ án có khả năng đi vào ngõ cụt, Ban chuyên án đã phải tính tới từng chi tiết, tài liệu thu thập được và quyết định mở rộng phạm vi xác minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng đã liên hệ với Công an các tỉnh, thành phố lân cận để nhờ sự hỗ trợ truy tìm tang vật, tìm hiểu các vụ án với phương thức, thủ đoạn hoạt động tương tự. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công thêm sự hỗ trợ thông tin kịp thời, Ban chuyên án đã dựng lên được chân dung của một số đối tượng nghi vấn. Các tổ công tác lập tức được triển khai xác minh ở những địa phương có những đối tượng cư trú. Không lâu sau đó, tổ công tác do trung úy Nguyễn Mạnh Hùng có mặt tại tỉnh Hòa Bình đã xác nhận được một đầu mối quan trọng về một đối tượng có tên là Bùi Văn Thiêm, người dân tộc Mường, trú tại xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Thiêm được giới lưu manh ở địa phương mệnh danh là “siêu trộm”. Hắn đã từng có 2 tiền án và liên quan đến một số vụ trộm cắp, trong đó có một vụ trộm cắp vàng ở tại tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác của Công an Hải Phòng quyết định xác minh sâu về đối tượng này thì được biết Thiêm được ra tù từ đầu năm 2013 và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, tụ tập cờ bạc, thỉnh thoảng mới trở về địa phương. Đáng lưu ý là trong ngày 5-10, Thiêm đột ngột mang một số tiền lớn đến trả cho chủ hiệu cầm đồ mà hắn đã vay từ lâu. Tuy nhiên, thời điểm tổ công tác có mặt tại Hòa Bình, Thiêm đã bỏ đi đâu không ai biết. 

Từ những cuộc gọi taxi trong điện thoại

Tiếp tục xác minh, các trinh sát được biết, kể từ khi ra tù, Thiêm có quan hệ thân thiết với một đối tượng ở gần nhà có tên là Bùi Văn Ngân (SN 1982). Xác định Bùi Văn Ngân có thể sẽ là manh mối để lần tìm ra thủ phạm của vụ án, các trinh sát đã tập trung đấu tranh với đối tượng này. Ban đầu Ngân phủ nhận mọi mối quan hệ của mình với Bùi Văn Thiêm và không hề hay biết về vụ việc xảy ra tại cửa hàng vàng Dũng Hà. Tuy nhiên khi các trinh sát đưa ra bằng chứng là các cuộc gọi từ số máy điện thoại của lái xe taxi tại An Lão vào máy điện thoại của Ngân trong thời điểm xảy ra vụ án thì Ngân im lặng. Đến lúc này, Ngân buộc phải thừa nhận có đi cùng với Thiêm xuống huyện An Lão từ ngày 3 đến 5-10 thì quay về. Sau đó Ngân có khai nhận thêm, mục đích y đi cùng với Thiêm là để vay tiền chuộc sổ đỏ cầm cố 100 triệu đồng và cho Ngân 25 triệu, chứ Ngân hoàn toàn không liên quan gì đến vụ trộm. 

Nhận định của Ban chuyên án, Thiêm mới là đối tượng chính, song để có cơ sở đấu tranh với đối tượng này, phải buộc Ngân khai ra sự việc. Biết Ngân là người chưa từng có tiền án, tiền sự nên một mặt vừa động viên, mặt khác điều tra viên đã đưa ra những bằng chứng xác đáng. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ kiên trì đấu tranh, Ngân đã phải bật khóc và thừa nhận mình và Thiêm chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tại tiệm vàng Dũng Hà. Theo khai nhận của Ngân, ngày 3-10, Ngân cùng Thiêm xuống Hải Phòng và về huyện An Lão để ngủ. Tối 4-10, sau khi quan sát 2 tiệm vàng ở thị trấn An Lão, Thiêm đã chọn tiệm vàng Dũng Hà để ra tay. Trong lúc Thiêm hành động, Ngân đã sợ hãi bỏ về nhà nghỉ. Khi Thiêm xong việc đã dùng điện thoại của lái xe taxi gọi Ngân về Hòa Bình. Trên đường trở về, khi đi qua khu vực thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Thiêm đã dừng lại để bán vàng và chia cho Ngân 110 triệu đồng (Cơ quan điều tra đã thu được tại đây số vàng trang sức gồm 34,5 chỉ vàng có ký hiệu DH của của hàng vàng Dũng Hà).

Truy bắt đối tượng trộm vàng để trả nợ và… mua đất

Từ lời khai của Ngân, Công an Hải Phòng đã có đủ cơ sở để xác định Thiêm là thủ phạm chính trong vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Dũng Hà. Tuy nhiên, do Thiêm đã trốn khỏi địa phương và y vốn là một đối tượng lưu manh hết sức tinh quái nên việc truy bắt Thiêm không hề dễ dàng. Ban chuyên án tiếp tục phân công cho các tổ công tác có mặt tại các địa bàn liên quan để tiến hành điều tra. Theo các nguồn tin các trinh sát nắm được, Thiêm có 3 bạn tù tại địa bàn Hà Nội. Qua xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định chính xác Bùi Văn Thiêm đang ẩn náu tại nhà của một người bạn tù có tên Tống Quang Hải ở xóm Giếng, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai. Theo lệnh của Ban chuyên án, rạng sáng ngày 16-10, các trinh sát đã áp sát ngôi nhà nơi có đối tượng ẩn náu. Khoảng 4h40’, khi Hải vừa mở cửa ra ngoài thì một mũi đã ập vào bắt gọn Bùi Văn Thiêm khi y đang nằm trên giường với một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ trên tay. Khi bị bắt, Thiêm vẫn ngoan cố không hề khai nhận. Tuy nhiên sau 5 giờ đồng hồ kiên trì đấu tranh, cộng với những chứng cứ không thể chối cãi, Thiêm khai nhận đã theo dõi rất kỹ quy luật hoạt động của cửa hàng vàng Dũng Hà, sau đó đi mua dụng cụ phá cửa tại một cửa hàng sắt vụn. Đêm 4-10, y trèo lên ban công tầng 3 rồi đột nhập vào nhà. Tự tin vì có sự chuẩn bị kỹ càng, đeo găng tay và qua mặt được camera nên khi bị bắt y tỏ ra khá bất ngờ. Thiêm thú nhận, không thể ngờ rằng cơ quan công an lại có thể lần ra dấu vết của mình một cách nhanh như vậy. Sau khi trộm được số vàng trên, y đã mang đi trả nợ đánh bạc và mua đất. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương thu hồi tang vật để trả cho người bị hại.