Ra đường sợ nhất giao thông

ANTĐ - Mới chiều 3-9, Nguyễn Thị Dung, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã gói ghém đồ đạc, chuẩn bị ra đón xe từ quê (Bắc Ninh) về Hà Nội sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

- Đến ngày 5-9, các cơ quan, trường học mới bắt đầu làm việc trở lại, sao em đi sớm thế?

- Cũng muốn ở nhà với bố mẹ thêm buổi nữa nhưng chiều chủ nhật đi thì sợ không đi nổi.

- Sao lại không đi nổi?

- Kết thúc mấy dịp nghỉ lễ, người ta đổ xô về thành phố đông lắm anh ạ. Xe khách nào cũng đông nghìn nghịt, chen nhau “chân không chạm đất”. Đã thế còn sợ bị móc túi, giật ví, nghĩ đến là hãi nên cố gắng đi sớm.

- Từ nhà em ra Hà Nội cũng gần, sao không đi xe máy?

- Đi xe máy còn sợ hơn. Dịp lễ nào số vụ tai nạn giao thông cũng tăng vọt, ra đường thấy tay chân run rẩy.

- Phần lớn vụ tai nạn là do lái xe đi ẩu, lạng lách.

- Nhưng nhiều khi đi cẩn thận mà vẫn bị tai nạn đấy thôi, thậm chí nhiều người đi bộ ở vỉa hè còn bị xe chồm lên.

- Nhiều lúc em cứ nghĩ lẩn thẩn, mạng sống con người bây giờ thật mong manh.

- Vấn đề giao thông ở nước ta ngày càng phức tạp và bức xúc, đó là bài toán hết sức nan giải!

- Em cũng nghĩ không phải 5 năm, 10 năm mà có thể giải quyết được. Thôi chỉ cầu mong những dịp nghỉ lễ, số vụ tai nạn giao thông không tăng đột biến để nhiều gia đình không phải rơi vào cảnh tang thương.