Ra đường là va phải hoa hậu

ANTĐ - Sáng đầu tuần, các trang mạng tràn ngập thông tin, hình ảnh về một người đẹp vừa đoạt giải hoa hậu, chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên Công ty KeiKo Việt Nam ngồi lướt mạng mà liên tục than vãn.

- Chị phiền lòng gì mà thở ngắn, than dài thế, hết tiền hay con ốm?

- Tiền vẫn đủ tiêu, con thì lạy giời vẫn mạnh khỏe. Là chị đang đọc mấy cô chân dài, mấy cô người mẫu nước mình đi thi hoa hậu này nọ ý mà.

- Thế thì có gì mà phải than vãn?

- À, thì thấy buồn cười và hài hài thế nào ấy. Em nghĩ xem, cô người mẫu này vừa có bài trả lời phỏng vấn trên báo, đọc xong mà cười ngả cười nghiêng, chẳng vậy mà cô mới có cái nickname “óc ngắn, chân dài” là gì. Thế mà đi thi hoa hậu, hẳn là quốc tế nhé, lại giành vương miện cơ đấy. Chắc cuộc thi này chỉ cần thi về hình thể đẹp, chứ không cần trí tuệ.

- Chị ấn tượng về người đẹp này nhỉ?

- Ấn với chả tượng! Nay chị lướt mạng thấy nói về người đẹp này, mai đọc báo chị lại thấy nói về người đẹp kia, có trí nhớ siêu phàm cũng không nhớ nổi cô nào với cô nào. Cam đoan, đến 90% dân số nước mình,  chẳng ai nhớ nổi cô này đoạt hoa hậu gì, cô kia đoạt á hậu nào. Cảm giác, cứ ra đường là va phải hoa hậu.

- Có sắc đẹp phải để mọi người cùng biết đến chứ, xấu thì đi thi hoa hậu làm sao được?

- Vấn đề không phải xấu hay đẹp, kín hay hở, mà cái gì cũng nên có chừng mực, ăn no thì bội thực thành ra tác dụng ngược. Quá nhiều danh hiệu, cuộc thi hoa hậu, người đẹp nhưng chỉ chạy theo vẻ đẹp hình thể mà bỏ quên trí thức, phông nền văn hóa.