Quyến rũ Sa Huỳnh

ANTĐ - Sa Huỳnh cách TP Quảng Ngãi hơn 30km vào phía Nam. Đến Quảng Ngãi bạn có thể thuê xe máy hay đón xe khách đến Sa Huỳnh. Bạn có thể khám phá Sa Huỳnh chỉ trong một ngày.

Đã rất nhiều lần, tôi đi ngang qua cung đường ven biển Sa Huỳnh. Khi vào một buổi sáng còn mờ hơi sương, lúc lại vào một trưa nắng vàng rực rỡ. Và mỗi khoảnh khắc đó, biển Sa Huỳnh trong mắt tôi lại có một vẻ đẹp và sự quyến rũ riêng mà không nơi nào có được.

Dọc theo con đường huyết mạch của đất nước - Quốc lộ 1A, bãi biển Sa Huỳnh (thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi), kéo dài gần 6km cong hình lưỡi liềm. Nhìn từ trên xuống, Sa Huỳnh hiện lên muôn vàn màu sắc, màu xanh của trời của biển, trắng xóa của những con sóng bạc đầu, của những ô ruộng muối thấp thoáng bóng diêm dân. Theo những người dân địa phương, ngày xưa Sa Huỳnh có tên là Sa Hoàng (có nghĩa là bãi cát vàng) vì chữ Hoàng trùng với tên chúa Nguyễn Hoàng nên được đọc chệch đi là Sa Hùynh. Biển Sa Huỳnh nay vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét hoang sơ.

Để khám phá được hết những điều tuyệt vời của biển bạn nên thuê một chiếc thuyền của ngư dân, rồi ra ngoài xa vừa ngắm biển vừa câu cá. Biển những ngày lặng sóng nước xanh và trong vắt. Và khi bạn lênh đênh trên biển, khi buông câu bạn sẽ được nghe chuyện xưa, chuyện nay về vùng đất đầy nắng gió này qua lời kể của chủ thuyền.

Còn một điểm nữa mà du khách khi đến với biển Sa Huỳnh không thể bỏ qua là đỉnh núi ra-đa, đó là nơi cao nhất và cũng là một điểm thích hợp để ngắm biển từ trên cao. Từ đây nhìn xuống, Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam nằm sát nhau, chia Sa Huỳnh ra hai phần, một bên là đồng ruộng xanh ngắt, một bên là ruộng muối, bãi cát và biển. Nơi đây có núi Hóc Mó, quần thể hang động, ghềnh đá-một nhánh của dãy Trường Sơn vươn ra sát biển, tạo cho Sa Huỳnh cảnh quan nên thơ, hùng vĩ. Núi Hóc Mó gồm những tảng đá lớn nằm chồng chất trước biển. Mặt nam của núi có một đàn khỉ hoang sinh sống, cũng vì thế người ta còn gọi nơi đây là đảo khỉ.

Khi khám phá bất kỳ vùng đất nào, nếu bạn không thưởng thức ẩm thực của vùng đó, có nghĩa, bạn mới chỉ đi được nửa chặng đường. Biển Sa Huỳnh có những loại hải sản độc đáo như cá diễn, nhum, cua huỳnh đế… Ngồi trên thuyền lênh đênh giữa biển. Thưởng thức chính con cá mà bạn vừa câu lên từ biển đã được hấp chín rồi cuốn bánh tráng chấm mắm nhum, thưởng thức cua huỳnh đế hấp chấm với muối hột dầm ớt tươi… tất cả tạo nên một sự khác biệt của ẩm thực ở Sa Huỳnh!

Vậy là, chỉ một lần dừng chân thôi, bạn sẽ nhớ mãi về vùng biển này.