Sự việc xảy ra ở bên ngoài Trung tâm thể thao Tai Hing ở Tuen Mun, Hồng Kông và do một học sinh cấp 2 họ Trịnh quay lại khi cậu đang trên đường đến đây tập bóng rổ. Theo Trịnh, mẹ của cô bé đã rất giận dữ khi con gái liên tục tập sai động tác. Trên đường về nhà, người mẹ quát mắng rằng con gái không chịu quan sát khi tập đánh cầu và “đừng về nhà” nữa. Sau đó, cô bé nức nở quỳ xuống đường, vừa vái lạy vừa xin lỗi mẹ. Một số người qua đường đã khuyên người mẹ bớt giận nhưng cô ta không nghe. Sau khi con gái lạy được khoảng 20 lần thì người mẹ mới để con cùng về nhà.