Quan Huyện tuổi gì?

(ANTĐ) - Tết đang ầm ập đến. Công ty Trùm Sò tổng kết năm. Dù thất bại mấy đề án như: mua lại hè đường Hà Nội, đến thầu bắt cá sấu sổng chuồng ở Khánh Hòa v.v... doanh thu năm 2007 vẫn tăng 9,5%. Tại Hội nghị Công ty, các sáng lập viên Hến, Nghêu, Ốc phát hiểu rất hăng, quyết tìm ra hướng đi mới, lĩnh vực kinh doanh mới. Thậm chí tính đến cả việc... lên sàn chứng khoán.

Quan Huyện tuổi gì?

(ANTĐ) - Tết đang ầm ập đến. Công ty Trùm Sò tổng kết năm. Dù thất bại mấy đề án như: mua lại hè đường Hà Nội, đến thầu bắt cá sấu sổng chuồng ở Khánh Hòa v.v... doanh thu năm 2007 vẫn tăng 9,5%. Tại Hội nghị Công ty, các sáng lập viên Hến, Nghêu, Ốc phát hiểu rất hăng, quyết tìm ra hướng đi mới, lĩnh vực kinh doanh mới. Thậm chí tính đến cả việc... lên sàn chứng khoán.

Đợi cho các thành viên giảm hưng phấn, Trùm Sò hỏi:

- Việc cần làm ngay từ giờ đến Tết là gì?

- Thưởng ạ! Các thành viên công ty hô to.

- Được. Còn gì nữa? Trùm Sò lại hỏi.

- Đi siêu thị. Thị Hến nói.

- Đi Bà Chúa Kho trả nợ. Nghêu phán.

- Đi thịt chó tất niên. Ốc liếm mép

- Sai toét! Trùm Sò nghiêm nghị: - Các người biết rằng năm qua ta thắng lợi một phần do ai không?

Thị Hến: - Em nghĩ ra rồi – Quan Huyện.

- Cô này giỏi. Vậy thì phải nhớ, trong làm ăn kinh tế luôn chú ý tới các quan quản lý: Thuế này, Hải quan này, Quản lý thị trường này, Cảnh sát kinh tế này và đương nhiên: Quan Huyện, vì công ty mình “đứng chân” trên địa bàn biết chưa?

- Dạ đã hiểu. Các thành viên lại răm rắp.

- Vậy thì phải đi chúc Tết, cảm ơn Quan Huyện.

- Chúc kiểu gì. Quà thế nào?

Trùm Sò: - Quan Huyện tuổi gì cô Hến?

- Dạ, hình như là tuổi Tý.

- Tý gì? Mậu Tý năm nay là 60 tuổi, hay là Canh Tý năm nay mới 48 tuổi.

- Rạch ròi thế để làm gì?

- Người già, sắp về hưu, hết quyền hành biếu ít thôi. Ngược lại thì phải tiếp tục quan tâm đến Quan Huyện còn 12 năm công tác nữa.

- Bác đểu thế, chưa chi đã định “cầu giẽ” à?

- Quy luật nghiệt ngã của thương trường chú mày ơi.

- Thế thì quà gì?

- Nếu bác Quan Huyện già thì biếu đúng một chú Tý bằng bạc. Bác Quan Huyện còn trẻ thì biếu một con trâu bằng vàng 9999 SJC.

- Sao người ta tuổi Tý lại biếu Sửu? ốc trố mắt hỏi.

Trùm Sò giảng giải:

- Chú lại kém chỉ số IQ rồi. Quà to ai chẳng thích, lại lùi cho người ta một tuổi, thêm trẻ ra ai chẳng sướng. Thôi quyết định thế nhé!

Tất cả đồng thanh: Yes, Sir!

Đào Cốc Lục Tiên