"Quái nữ" liên tục dựng kịch bản chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ân nhân

ANTĐ - Được một bác sỹ cứu sống từ nhỏ và sau này lớn lên Tùng đều đặn đến nhà ân nhân chơi chẳng khác nào người thân trong gia đình. Vậy nhưng lợi dụng sự cởi mở của vợ vị bác sỹ, “quái nữ” đã liên tục diễn “kịch” để lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Chiều muộn ngày 10-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Tùng (SN 1980, trú ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại bị “quái nữ” chiếm đoạt tiền là hai cá nhân. Trong đó, gia đình vị bác sỹ từng cứu mạng Tùng đã bị đối tượng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, 19,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngày Trần Thị Tùng lên 5 tuổi và ở Thanh Hóa, đối tượng từng gặp phải một cơn bạo bệnh suýt mất mạng. Thế nhưng nhờ sự tài đức của một vị bác sỹ là chồng bà Trương Thị N (SN 1962, trú ở tòa nhà Keangnam, quận Nam Từ Liêm) – khi ấy công tác tại Thanh Hóa nên Tùng mới được từ “cõi chết trở về”.

Bị đưa ra tòa xét xử, Trần Thị Tùng luôn khóc lóc thanh minh

Cũng kể từ năm 1985, gia đình Tùng coi chồng bà N như ân nhân. Ngày “quái nữ” lớn và ra Hà Nội ăn học, đối tượng vẫn đều đặn đến gia đình vị bác sỹ ân nhân như thể người trong gia đình.

Năm 2010, Tùng bất ngờ nói với bà N là đang làm cán bộ thẩm định dự án ở Ngân hàng ACB nên có khả năng mua được nhiều bất động sản với giá gốc của doanh nghiệp hoặc tài sản do ngân hàng phát mãi. Đúng vào dịp ấy, bà N cũng muốn đầu tư bất động sản nên nhờ “quái nữ” giúp đỡ.

Sau đó, Tùng dẫn bà N đến một dự án nhà ở thuộc huyện Hoài Đức và chỉ bừa vào một mảnh đất khoảng 200m2, rồi phát giá 35 triệu đồng/m2. Nhận trước 2,2 tỷ đồng của vợ ân nhân, Tùng hứa sau 3 tháng sẽ làm xong thủ tục với chủ đầu tư.

Đến hẹn không thấy gì, bà N hỏi Tùng thì “quái nữ” tiếp tục kiếm lý do lần khân, đồng thời “lái” vợ ân nhân sang mua một căn nhà phát mãi khác tại quận Tây Hồ với giá 14,5 tỷ đồng.

Tin tưởng, bà N lập tức gật đầu đồng ý và nhanh chóng chuyển đủ cho đối tượng số tiền mua văn biệt thự gần Hồ Tây, trong đó hai bên thống nhất “vắt” số tiền 2,2 tỷ đồng nêu trên sang vụ mua bán này.

Không dừng lại, tháng 7-2012, biết bà N vào TP Hồ Chí Minh công tác, Tùng một lần nữa dựng “kịch” khi nói rằng Ngân hàng ACB đang làm thủ tục phát mãi tài sản đối với một mảnh đất tại quận 1. Kéo vợ ân nhân đến xem, “quái nữ” liến thoắng nói là suất ưu tiên nên không thể bỏ lỡ.

Và rồi một lần nữa bà N chuyển cho Tùng 5 tỷ đồng với mong muốn sớm được sở hữu bất động sản ở quận trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong cả 3 lần xuất tiền đưa cho “quái nữ” đăng ký mua bất động sản hộ, bà N đều bị lừa đảo trắng tay.

Ngoài những lần lừa bịp gia đình ân nhân tổng cộng 19,5 tỷ đồng nêu trên, năm 2014, Tùng còn lừa được 600 triệu đồng của người quen, khi anh này muốn “chạy” việc vào một cơ quan nhà nước.

Với hành vi gian dối và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn gây ra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Tùng mức án cao nhất của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.