"Quà Noel" ấm áp dành cho người khuyết tật

ANTD.VN -Nhằm tạo cơ hội cho những người khuyết tật, nghèo khó hoặc bị bỏ rơi có dịp mừng lễ Giáng sinh, được khám bệnh, vui chơi, gặp gỡ, cảm thông, động viên và khích lệ nhau, nhiều năm nay, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình đã tổ chức cuộc hội ngộ dành cho người khuyết tật ở khu vực phía bắc về tham dự.
Hàng năm, vào gần dịp Noel, Tòa Giám mục Thái Bình lại tổ chức cuộc hội ngộ dành cho những người khuyết tật. Sự kiện năm nay diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/12/2017, tại Nhà thờ Chính Tòa, số 6 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

Hàng năm, vào gần dịp Noel, Tòa Giám mục Thái Bình lại tổ chức cuộc hội ngộ dành cho những người khuyết tật. Sự kiện năm nay diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/12/2017, tại Nhà thờ Chính Tòa, số 6 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

Hơn 4.000 người tham gia, hầu hết là người khuyết tật. Bên cạnh đó còn có trên 120 bác sĩ, y sĩ, hơn 600 quý cha, quý thầy, quý sơ và hàng trăm tình nguyện viên.

Hơn 4.000 người tham gia, hầu hết là người khuyết tật. Bên cạnh đó còn có trên 120 bác sĩ, y sĩ, hơn 600 quý cha, quý thầy, quý sơ và hàng trăm tình nguyện viên.

Nhưng người tham gia đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Nghệ An trở ra phía Bắc.

Nhưng người tham gia đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Nghệ An trở ra phía Bắc.

Vào buổi sáng mọi người đều được khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí.
Vào buổi sáng mọi người đều được khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí.
Chị Phương (26 tuổi, Nam Định) bị tai biến từ nhỏ cùng với tai nạn làm bàn tay trái bị co cứng không duỗi ra được. "Sau khi được các bác sỹ điều trị bằng phương pháp xung điện, tôi cảm thấy bàn tay mềm hơn, tuy vẫn còn hơi gượng gạo nhưng đã có thể duỗi ra được nhiều lần", chị Phương chia sẻ.

Chị Phương (26 tuổi, Nam Định) bị tai biến từ nhỏ cùng với tai nạn làm bàn tay trái bị co cứng không duỗi ra được. "Sau khi được các bác sỹ điều trị bằng phương pháp xung điện, tôi cảm thấy bàn tay mềm hơn, tuy vẫn còn hơi gượng gạo nhưng đã có thể duỗi ra được nhiều lần", chị Phương chia sẻ.

Các gian trò chơi chật kín người, không chỉ trẻ em mà ngay cả người già cũng hăng hái tham gia.

Các gian trò chơi chật kín người, không chỉ trẻ em mà ngay cả người già cũng hăng hái tham gia.

Những trò chơi khá quen thuộc như câu cá nam châm, bắn cung, thả bi,... nhưng vẫn đem lại niềm vui cho những người khuyết tật.

Những trò chơi khá quen thuộc như câu cá nam châm, bắn cung, thả bi,... nhưng vẫn đem lại niềm vui cho những người khuyết tật.

Chính những hoạt động ý nghĩa như thế này góp phần gắn kết người bình thường với người khuyết tật, cảm thông và thấu hiểu họ hơn. Đó chính là "món quà" ấm áp mà những người khuyết tật nhận được trong dịp noel này.

Chính những hoạt động ý nghĩa như thế này góp phần gắn kết người bình thường với người khuyết tật, cảm thông và thấu hiểu họ hơn. Đó chính là "món quà" ấm áp mà những người khuyết tật nhận được trong dịp noel này.