Phút đối đầu kinh hoàng qua lời kể của hành khách

ANTĐ - Sau một tiếng rầm, nhiều hành khách văng ra khỏi ghế. Trong bóng đêm lờ mờ, các hành khách chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, chiếc đầu xe khách nát tươm, máu me bê bết, những tiếng kêu cứu thất thanh vang lên trong đêm.
Như ANTĐ đã thông tin khoảng 0h30 ngày12 -2, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chiếc xe khách mang BKS 18N - 1681 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã đấu đầu với xe conteiner mang BKS 86R - 002.18 chở hoa quả, chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ, gồm anh Trần Đức Phúc (SN 1984, trú Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) phụ xe container và anh Đinh Văn Chung (SN 1979, trú Giao Thủy, Nam Đinh), 11 người trọng thương và 7 người bị thương nhẹ. Phần đầu hai chiếc xe bị nát, biến dạng, hư hỏng nặng.

Anh Lê Văn Vui (tài xế xe container) kể lại vụ tai nạn

Những người sống sót sau vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Trần Văn Phong (SN 1976, trú Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) hành khách may thoát nạn, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chưa hết kinh hoàng kể lại: "Tôi đang ngủ, thì nghe một tiếng rầm, người tôi văng ra khỏi ghế, những người xung quanh hoảng loạn, máu me be bét, la hét kêu cứu, phần đầu chiếc xe cùng 2 hàng ghế đầu nát tươm".
"Xuống khỏi xe, thấy chiếc xe tải cũng nát bét phần đầu, tài xế xe tải nằm bất động dưới đất, người bê bết máu, mặc dù bị thương nhưng tôi đã chạy lại bế tài xế lên để đưa vào viện cấp cứu", anh Phong kể tiếp.
Nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, anh Lê Văn Vui (SN 1982, trú đức Đức Phổ, Quãng Ngãi) tài xế chính chiếc xe container, bị thương rất nặng, nghẹn ngào về cái chết của lái phụ. Anh kể lại: "Tôi phát hiện chiếc xe khách đâm thẳng vào xe mình nên đã cố gắng đánh tay lái để tránh nhưng không kịp, lúc đó tài phụ của tôi (anh Trần Đức Phúc - PV) đang ngủ, nếu tôi không đánh lái, xe khách sẽ đâm trước đầu xe của tôi thì tài phụ của tôi đã không chết rồi".
Ông Trần Kim Đính (SN 1965) cùng con gái là Trần Ngọc Quỳnh (SN 1999) may mắn thoát chết kể lại: "Bố con tôi từ TPHCM về Nam Định ăn Tết, nay đón xe vào thì gặp nạn. Hai bố con tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 nên may mắn thoát nạn, chứ 2 hàng ghế đầu và ghế ngồi tài xế bị cày nát và bẹp dúm".

Phần đầu chiếc xe khách nát bét sau cú đối đầu kinh hoàng

Theo thông tin mà ANTĐ có được, 4 nạn nhân bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch được chuyển ra bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, gồm anh Lê Văn Vui, anh Đinh Văn Huynh, anh Nguyễn Đức Thọ và anh Trần Văn Dũng. Dù người nhà chưa có mặt, nhưng 2 trong số 4 nạn nhân trên là anh Đinh Văn Huynh và Nguyễn Đức Thọ vì tình trạng sức khỏe nguy kịch nên trưa ngày 12-2, các y bác sỹ bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã mổ cấp cứu cho 2 nạn nhân này.
Cũng trong ngày 12-2, Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh 1 triệu đồng; hỗ trợ thân nhân mỗi gia đình nạn nhân tử vong 1 triệu đồng. Đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ y, bác sỹ bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh quan tâm, chăm sóc, điều trị tích cực cho các nạn nhân đang cấp cứu ở bệnh viện.
Danh sách các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh:
1. Nguyễn Văn Ly (SN 1984, trú Nam Định).
2. Đặng Văn Truyền (SN 1979, trú Nam Định).
3. Trần Văn Phong (75 tuổi, trú Nam Định).
4. Phạm Thị Cải (40 tuổi, trú Giao Thủy, Nam Định).
5. Trần Kim Đính (SN 1965, trú TP Hồ Chí Minh).
6. Trần Ngọc Quỳnh (SN 1999, trú TP Hồ Chí Minh).

Danh sách nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh:  

1. Lê Văn Vui (SN 1982, Đức Phổ, Quảng Ngãi - tài xế xe container).
2. Trần Văn Dũng (SN 1982, trú Giao Thủy, Nam Định).
3. Nguyễn Đức Thọ (SN 1979, trú Giao Thủy, Nam Định).
4. Đinh Văn Huynh (SN 1990, trú Giao Thủy, Nam Định).