(ANTĐ) - Đã gọi là thể thao thì môn nào cũng tranh đấu thắng bại rất căng thẳng. Ấy vậy mà đội bóng cửa thôn Ngô lại khác, chơi vẫn đúng luật có thắng, có bại những các "cầu thủ" chơi một cách thư thái, nhưng không hề kém vui chút nào. Cứ thế, từ chục năm nay, vào các buổi chiều tại sân đền thôn Ngô, phường Thạch Bàn, Long Biên cụ ông, cụ bà vẫn thư thái tranh tài, khéo léo loại đội bạn bằng những pha đập bóng mạnh mẽ.
Phóng sự ảnh: Đội bóng cửa thôn Ngô
(ANTĐ) - Đã gọi là thể thao thì môn nào cũng tranh đấu thắng bại rất căng thẳng. Ấy vậy mà đội bóng cửa thôn Ngô lại khác, chơi vẫn đúng luật có thắng, có bại những các "cầu thủ" chơi một cách thư thái, nhưng không hề kém vui chút nào. Cứ thế, từ chục năm nay, vào các buổi chiều tại sân đền thôn Ngô, phường Thạch Bàn, Long Biên cụ ông, cụ bà vẫn thư thái tranh tài, khéo léo loại đội bạn bằng những pha đập bóng mạnh mẽ.
Nhiều người ngang qua chợt nhìn thấy đội bóng U 70 bên triền đê sông Hồng lại cảm thấy cuộc sống như chậm lại. Cụ bà vấn khăn, cụ ông râu bạc từng bước thư thái trên sân, lựa góc rồi nhẹ nhành đập bóng mang lại cảm giác bình yên cho con cháu. Có nhiều cách an nhàn tuổi già, và mỗi người lựa chọn cách an nhàn riêng cho mình nhưng cách chơi bóng ở tuổi này thì có lẽ sẽ mang lại sức khở và niêm vui hơn. Xem các cụ chơi thể hiện rõ cái tinh thần chơi của "cầu thủ cây cao bóng cả" , chơi gì thì chơi miễn sao để có niềm vui đích thực và phải có tiếng cười sảng khoái.
Cụ bà tìm hướng "hiểm" để đập bóng
"Vào không?"
Pha "đột" bóng
Quan sát chiến thuật của đối phương
Sân chơi có 2 đội, mỗi đội 5 cụ
Sau pha "ăn" điểm
Mỗi hiệp 30 phút, ngày nào các cụ cũng chơi vài hiệp
Cú tiếc của cụ ông vì đánh... mất điểm
Sân chơi của tuổi già cũng có rất nhiều điều thú vị