Phê ma túy đá, la hét hoảng loạn, rồi tự đâm kéo vào ngực

ANTĐ - Một đối tượng lạ mặt bị “ảo đá” chạy sộc vào xưởng may, chộp lấy cái kéo may tự đâm vào ngực, máu me bê bết khiến hàng chục công nhân đang làm việc hoảng sợ.

Vào lúc 17 giờ, ngày 17-4, một thanh niên lạ mặt mặc quần bò, áo phông chạy sồng sộc từ ngoài đường vào xưởng may tư nhân, số 21 Đồng Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, trong tình trạng hoảng loạn, la hét, bảo có người đang đuổi đánh, đòi giết chết mình khiến hàng chục công nhân may đang làm việc sợ hãi dẫm đạp lên nhau chạy thục mạng ra ngoài đường, thoát thân. Phát hiện cây kéo may trên bàn, gã "ảo đá" nhanh tay chộp lấy,bẻ đôi, tự đâm vào người mình rồi chạy vào nhà vệ sinh cố thủ.

Sau ít phút nhận được tin báo, lực lượng công an phường Dư Hàng Kênh, nhanh chóng có mặt, tìm mọi cách vận động, và tiếp cận được đối tượng, đưa đi băng bó vết thương.

Trở lại tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Vũ Hòa Hảo (SN 1993), trú tại tổ 5, thôn Gia Phong, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hảo thừa nhận trước đó đã sử dụng ma túy tổng hợp.

Thượng úy Bùi Đình Trọng là người trực tiếp đối mặt, vận động đối tượng kể lại, nấp trong nhà vệ sinh, áo phông của Hảo ướt đẫm máu song thuyết phục thế nào cũng không chịu buông kéo. Càng vận động Hảo càng đâm mạnh lưỡi kéo vào ngực, hai tay day day; mồm luôn miệng kêu có kẻ đòi đánh, đòi giết. Trước tình thế nguy hiểm đến tính mạng đối tượng, thượng úy Trọng khôn khéo tiếp cận, khống chế thành công đối tượng.

Qua xác minh nhân thân, gã “ảo đá” tên Hảo chưa có tiền án, tiền sự; chưa vợ, gia cảnh hết sức khó khăn, bố đẻ bị bệnh câm điếc, mẹ bị thần kinh không bình thường.

Sự việc đang được tiếp tục làm rõ.