“Phát lộ” điều tốt

ANTĐ - “Bác có sợ không nếu đối tượng bác đuổi bắt quay lại dùng hung khí tấn công?”. “Không sợ. Vì nó là kẻ xấu, mình là người ngay. Hơn nữa, cùng truy đuổi với tôi có nhiều người. Họ đều lao ngay đến sau khi nghe tiếng hô cướp”.

 Cuộc trao đổi ngắn gọn với một trong số những đội viên “Đội Vây bắt tội phạm, đảm bảo ANTT” phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, ngay sau khi người đội viên ấy dũng cảm tham gia bắt giữ đối tượng cướp hiệu vàng trên phố Minh Khai chiều 7-10 thực sự khiến nhiều người phải suy nghĩ. Xã hội ta đâu thiếu người dũng cảm, sẵn sàng diệt trừ cái xấu, cái ác.

Không lâu trước vụ bắt gọn đối tượng cướp hiệu vàng ở phố Minh Khai, người dân thực sự khâm phục trước hành động 3 công dân dũng cảm phát hiện, đuổi bắt đối tượng trộm cắp xe máy ở quận Hà Đông. Máu của người dân lành đã đổ, thậm chí, có người hy sinh tính mạng, nhưng rõ ràng, cái ác đã phải chùn bước trước số đông, trước sức mạnh của điều tốt.

Trên Internet tuần vừa rồi lan truyền clip 1 người thanh niên mếu máo khóc ở nhà chờ xe buýt vì bị kẻ gian móc mất chiếc ví. Hình ảnh người thanh niên mất của trông tội nghiệp bao nhiêu, thì lại trách những người xung quanh bấy nhiêu. Sao không thay vì quay clip, hãy nói một lời cảm thông? Sao không xúm tay bắt kẻ gian, ngăn chặn việc mất tài sản cho người thanh niên, dù chắc chắn rằng diễn biến lúc đối tượng xấu lấy ví của người thanh niên, nhiều người chứng kiến?

Điều tốt ở đâu cũng có. Chỉ có điều, nó hoặc là không được bộc lộ, hoặc là không có yếu tố giúp nó bộc lộ. Liên kết câu chuyện của người đội viên Đội Vây bắt tội phạm phường Minh Khai với chuyện người thanh niên bị mất ví ở bến xe buýt; nếu có một động thái kịp lúc của những người chứng kiến, chắc chắn, người thanh niên sẽ không mất ví. Còn kẻ gian, có thể lắm chứ, y sẽ bị tóm cổ.

“Người dân tham gia bảo vệ ANTT” là mô hình được xây dựng đã lâu nay ở nhiều địa bàn, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Nhưng thực tế ở nhiều nơi, mô hình này mới chỉ hoạt động mang tính hình thức. Giám đốc CATP Hà Nội khi trao đổi với báo chí đã bộc bạch rằng, dù rất muốn nhưng CATP chưa thể triển khai rộng mô hình câu lạc bộ người dân phòng chống tội phạm, bởi e ngại tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Cái khó lớn nhất trong phát triển rộng mô hình này là quy tụ được những điều tốt- những cá nhân dũng cảm, trách nhiệm. Sự “khó” ấy sâu xa bắt nguồn từ chính ý thức của công dân. Hơn ai hết, chính mỗi người cần phát lộ những điều tốt trong nhận thức và hành vi của mình.