Phát hiện 3.000 con chim cút ướp lạnh đang bốc mùi

ANTĐ - Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải chứa 11 thùng hàng chim cút đã được giết mổ, ướp lạnh, đang bốc mùi hôi thối tại bãi đỗ xe phía sau bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.
Phát hiện 3.000 con chim cút ướp lạnh đang bốc mùi ảnh 1
Trên xe tải này chứa 11 thùng hàng chứa chim cút đã giết mổ, ướp lạnh


Khoảng 18 giờ chiều 6-1, Đội 6 Phòng cảnh sát môi trường, phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, kiểm tra, phát hiện chiếc xe tải mang BKS 29N 2186, đang bốc dỡ hàng tại bãi đỗ xe phía sau bến xe Mỹ Đình.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải chứa 11 thùng hàng chim cút đã được giết mổ, ướp lạnh, đang bốc mùi hôi thối. Lái xe Lê Huy Mạnh, 20 tuổi, trú tại 68 Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch số thực phẩm trên.
Phát hiện 3.000 con chim cút ướp lạnh đang bốc mùi ảnh 2
Lực lượng chức năng cân, kiểm đếm số chim cút
Tại trụ sở đội quản lý thị trường số 11, qua kiểm đếm, 11 thùng hàng chứa 3 nghìn con chim cút đã giết mổ, tổng trọng lượng gần 600 kg.
Cũng trong buổi làm việc với cơ quan chức năng chiều qua, chủ hàng tên Hải, trú tại Mê Linh, Hà Nội, không "hợp tác" cùng cơ quan chức năng, không nhận số hàng đó là của mình, để cho lái xe Mạnh "giải quyết" rồi bỏ về. Sau đó, “cậy nhờ” em gái hiện đang là phóng viên tại một tờ báo tại Hà Nội đứng ra xin xỏ, với lý do người trong gia đình trên đường đi chơi “tiện thể” mua về làm cỗ cưới chứ không buôn bán, vận chuyển trái phép.
Phát hiện 3.000 con chim cút ướp lạnh đang bốc mùi ảnh 3
Khi mở nắp các thùng hàng, chim cút giết mổ đang bắt đầu bốc mùi do để đã lâu
Theo nhận định của cơ quan chức năng, chủ hàng tên Hải thường xuyên mua bán, vận chuyển chim cút đã qua giết mổ với số lượng lớn về bán cho các nhà hàng ăn uống và đám cưới.