Bài 3: Nhẹ dạ cả tin, nữ sinh mất cả tình lẫn tiền

Phần 2: Cô gái 15 tuổi với "kỳ tích" 3 lần bỏ nhà theo trai

ANTĐ - Cuộc nói chuyện giữa chị Mai và các thám tử diễn ra khá nặng nề. Nội dung câu chuyện khiến cho các thám tử cũng phải “choáng”, một cô bé mới 15 tuổi mà đã ghi trong bảng “thành tích” của mình tới 3 lần bỏ nhà theo bạn trai.

Cô bé đó có cái tên thật đẹp, Thùy Dung và chị Mai là dì ruột của cô bé. Chị tâm sự “Những lần bỏ đi trước đó, gia đình đã phải mất khá nhiều thời gian và công sức để tìm cháu về. Gia đình cũng đã sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát cháu rất chặt chẽ, nhưng cháu vẫn trốn đi được và lần này cháu đã lên kế hoạch cụ thể. Ngoài điện thoại và vàng, số tiền mặt cháu mang theo cũng lên tới hơn 100 triệu đồng”.

Chị vừa nói vừa bộc lộ sự lo lắng, phấp phỏng vì đứa cháu gái và cung cấp cho các thám tử một số thông tin về tên tuổi, nick chat và cả số điện thoại của những người bạn của Dung.

Thám tử nhập cuộc

Sau khi bàn bạc kế hoạch một cách cặn kẽ, nhóm thám tử thống nhất đưa ra hai phương án. Thứ nhất: Tìm hiểu thông tin về Dung qua số điện thoại một số người bạn của Dung. Thứ hai: Tập trung tiếp cận với Dung qua nick chat yahoo.

 Các thám tử VDT bàn luận đưa ra phương án để hòan thành nhiệm vụ

 Các thám tử VDT bàn luận đưa ra phương án để hòan thành nhiệm vụ

Ngày đầu tiên, nhóm thám tử tập trung rà soát thông tin về cô bé qua số điện thoại một số người bạn nhưng không có kết quả. Thám tử Bảo được giao nhiệm vụ tiếp cận với Dung qua nick yahoo. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, cô bé tỏ ra không thiện chí, chỉ buông những lời nói thô tục…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày thứ ba, thám tử Bảo đã làm cho cô bé phải nói chuyện với mình. Sau một hồi làm quen, Bảo đã có trong tay số điện thoại của Dung. Mọi việc đã khá suôn sẻ, nhóm thám tử khấp khởi hi vọng vụ việc kết thúc sớm hơn dự định. Lúc này nhiệm vụ của Bảo là phải hẹn gặp được Dung, nhưng khi đề cập đến cuộc gặp gỡ, cô bé đã từ chối ngay lập tức.

Lần theo dấu vết trên mạng

Một lần nữa, nhóm thám tử lại được triệu tập khẩn cấp và phương án tiếp theo đã được xác định là tìm ra vị trí cô bé đang chát và cử ra một đội trinh sát ngoại tuyến tìm kiếm.

Sau khi sử dụng hệ thống định vị bằng công nghệ cao, đồng thời nhờ vào kỹ năng của các nhân viên an ninh mạng, cuối cùng, nơi cô bé đang lẩn tránh đã được xác định. Đó là một vùng ven biên giới, khu vực Đồng Đăng - Lạng Sơn. Để kiểm chứng lại thông tin, thám tử Bảo tiếp tục trò chuyện với Dung qua nick chat yahoo, Bảo hỏi: “Nè bé, cửa khẩu có gì hay không, anh chơi cùng với?” và hồi hộp chờ Dung trả lời. Một lúc sau cô bé trả lời: “Nhiều cái hay, chỉ sợ anh không chơi nổi…”.

98% là cô bé đang ở vùng giáp biên tuy nhiên để tìm được một cô bé không phải dễ. Khả năng cô bé phát hiện và tiếp tục bỏ trốn qua biên giới là rất lớn, liệu các thám tử có tìm thấy Dung và đưa cô bé trở về với gia đình?

Phần 3: Bỏ trốn vì bị bạn trai… lừa tình