Phạm tội không thành, đạp nạn nhân xuống kênh chết đuối

ANTĐ - Công an TP.HCM đang truy xét nhóm cướp nguy hiểm vừa gây ra cái chết thương tâm của một thanh niên và làm một cô gái khác suýt chết sáng 30-11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 rạng sáng 30-11, sau giờ làm việc, anh Nguyễn Hữu Chí (SN 1990) cùng chị Lục Huyền Trang (SN 1987, cùng quê Bạc Liêu, là nhân viên của quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10) đi dạo trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua phường 13, quận 5. Bất ngờ 3 đối tượng đi trên một xe máy xông đến chặn đường anh Chí - chị Trang “xin đểu” 150.000 đồng.

Dù anh Chí nói không mang theo tiền, nhưng 1 trong 3 đối tượng đã dùng đá đập vào đầu anh Chí rồi xô anh cùng với chị Trang xuống dòng kênh Tàu Hũ, chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt. Sau đó 3 tên lên xe rồ ga tẩu thoát.

Rơi xuống dòng kênh, chị Trang may mắn vùng vẫy kêu cứu, được người dân ứng cứu đưa lên bờ. Riêng anh Chí khi rơi xuống kênh trong tình trạng bị thương ở đầu nên đã chìm hẳn, khoảng 30 phút sau người dân mới lặn tìm thấy thi thể.