Phải liên tục tiến công tội phạm

ANTĐ - Ngay ngày đầu tiên của tuần làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương, quyết liệt bắt tay ngay vào triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT.

Yêu cầu này xuất phát từ tình hình thực tế: sau tết, các hoạt động sinh hoạt - làm việc của người dân bắt đầu trở lại; trong khi nhiều lực lượng, nhiều ngành còn đang “bận” chơi tết, bọn tội phạm sẽ lợi dụng để hoạt động. Nơi nào “chơi” nhiều, hoạt động tội phạm sẽ càng “nóng”!

Với Hà Nội, những ngày đầu tiên của năm mới 2012 trôi qua trong bình yên. Cả tuần lễ người dân nghỉ tết, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm mạnh, không xảy ra trọng án nghiêm trọng, không ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kết quả ấy “đến” từ sự tăng cường lực lượng và các biện pháp mạnh. Tuy nhiên trong mấy ngày gần đây, dấu hiệu tái hoạt động của tội phạm đã thấy rõ. Cướp tài sản lái xe taxi, đột nhập nhà dân phá - trộm tài sản, gương xe ô tô. Nhiều địa bàn gia tăng số vụ phát hiện, xử lý các “sới” bạc nơi công cộng…

Chưa bộc lộ dấu hiệu hoạt động của tội phạm theo kiểu băng nhóm, lưu manh, côn đồ, nhưng không vì thế mà có tâm lý chủ quan. Trộm gương xe ô tô, đột nhập nhà dân, loại tội phạm cơ hội này hoạt động không chỉ “dựa” vào sự mất cảnh giác của người dân, mà còn chính do công tác phòng ngừa, kiểm soát của lực lượng cơ sở còn sao nhãng, không chặt chẽ. Sau kỳ nghỉ tết, tâm lý này khá phổ biến, đặc biệt tại cấp phường, xã, thị trấn

.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm không làm theo “đợt”, theo tháng. Tinh thần “cao điểm” phải xuyên suốt, thường trực, quyết liệt đối với toàn lực lượng, các địa bàn. Yêu cầu - mệnh lệnh này từng nhiều lần được Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt đến từng chỉ huy và cán bộ chiến sỹ. “Thức cho dân ngủ ngon; gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình”, tinh thần ấy, sự hy sinh ấy của lực lượng CAND và của Công an Hà Nội nói chung, nhất định phải được duy trì bền bỉ. Chỉ có thế, tội phạm mới không còn “đất” để hoạt động, sự bình yên của người dân mới được đảm bảo.