Phá ổ nhóm "đá cẩu" chuyên nghiệp

(ANTĐ) - Sau nhiều tháng lập chuyên án trinh sát đấu tranh, lực lượng Điều tra hình sự CAH Gia Lâm phối hợp với trinh sát Cục CSĐT tội phạm về TTXH, đội nghiệp vụ phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP và CAQ Long Biên đã khám phá, bắt gọn 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm “đá cẩu” chuyên nghiệp hoạt động trên các địa bàn Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội... 

Phá ổ nhóm "đá cẩu" chuyên nghiệp

(ANTĐ) - Sau nhiều tháng lập chuyên án trinh sát đấu tranh, lực lượng Điều tra hình sự CAH Gia Lâm phối hợp với trinh sát Cục CSĐT tội phạm về TTXH, đội nghiệp vụ phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP và CAQ Long Biên đã khám phá, bắt gọn 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm “đá cẩu” chuyên nghiệp hoạt động trên các địa bàn Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội... 

Phục kích

9h ngày 29-6, anh Nguyễn Văn Huấn (SN 1977), lái xe Công ty cổ phần đá mài Hải Dương, điều khiển xe ô tô Huyndai loại 1,25 tấn BKS 34K - 5835 vận chuyển hàng từ Hải Dương đi Hưng Yên. Cùng đi với anh Huấn có 2 cán bộ Công ty Đá mài Hải Dương là anh Nguyễn Văn Đức và anh Đỗ Văn Nhâm. Khi xe chạy đến huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, trên đường 39, thì đột ngột có 2 đối tượng mặc đồng phục giống cán bộ quản lý thị trường đi xe máy Future Neo đuổi theo từ phía sau vọt lên. 2 đối tượng ra dấu hiệu bảo anh Huấn táp xe vào lề đường. “Bọn tôi bên quản lý thị trường, xe các ông chở hàng gì đấy?”, gã đeo kính đen cộc lốc hỏi khi anh Đức và anh Nhâm vừa xuống xe.

Sau khi đi vòng quanh chiếc ôtô, 2 “cán bộ quản lý thị trường” gọi nốt anh Huấn xuống để họ kiểm tra giấy tờ. Toàn bộ diễn biến việc kiểm tra đều thực hiện ở đuôi xe. Và chính trong lúc ấy, đồng bọn của 2 vị “cán bộ quản lý thị trường” đã mò lên ca-bin, lấy trộm chiếc cặp số bên trong có 88.700.000 đồng cùng một số giấy tờ, hóa đơn bán hàng. Anh Đức  phát hiện chiếc cặp đựng tiền bị mất sau khi được 2 vị “cán bộ quản lý thị trường” cho xe đi. Ngay lập tức, anh Đức và anh Huấn đến CAH Yên Mỹ trình báo.

Còn anh Đỗ Văn Nhâm quyết định thuê “xe ôm” bám theo hướng đi của số đối tượng trộm cắp. Trên suốt cuộc hành trình bám đuổi, 2 vị “cán bộ quản lý thị trường” liên tục chạy xe với tốc độ cao và rẽ vào những tuyến đường quanh co. Song rất may, anh Nhâm nhanh trí, không những giục người lái “xe ôm” đeo bám bằng được, mà còn đổi mũ, kính để không bị các đối tượng nhận ra. Gần 1 tiếng đồng hồ sau đó, hành trình đeo bám chấm dứt khi anh Nhâm trông thấy bóng dáng 2 đối tượng rẽ vào quán nước khu vực ngã tư Phú Thụy, Dương Xá, Gia Lâm. Trong quán đã có 2 đối tượng khác chờ sẵn. Đợi đến lúc chúng bỏ tiền ra đếm, anh Nhâm hô hoán.

Rất kịp thời, tổ công tác CAH Gia Lâm đang làm nhiệm vụ gần đó đã cùng người dân phối hợp bắt gọn 4 đối tượng. Bọn chúng gồm Phạm Hồng Bắc (SN 1970), nhà ở phường Hạ Long, thành phố Nam Định; Nguyễn Viết Cư (SN 1956), trú tại phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, có 1 tiền sự, 3 tiền án; Trần Khắc Ninh (SN 1963), chỗ ở phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định; và Trần Mộng Long (SN 1963), nhà ở phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, có 5 tiền sự, 2 tiền án.

Lật tẩy thủ đoạn “đá cẩu”

“Đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp, nhiều tiền án tiền sự và tỏ ra hết sức lì lợm trước mỗi câu hỏi của cơ quan công an” - Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng đội Điều tra hình sự CAH Gia Lâm cho biết. Tuy nhiên, được sự phối hợp chặt chẽ của các điều tra viên, trinh sát Cục Điều tra hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP và CAQ Long Biên, điều tra viên CAH Gia Lâm đã buộc các đối tượng phải khai nhận hành vi phạm pháp.

Nhiều tháng nay, 4 tên thuê một nhà nghỉ ở phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, từ đó làm địa điểm di chuyển ra các tuyến quốc lộ trên địa bàn Hà Nội hoặc các tỉnh giáp ranh để gây án. Thủ đoạn của chúng là giả danh cán bộ quản lý thị trường hoặc cảnh sát kinh tế, chặn xe kiểm tra giấy tờ để đồng bọn lên lấy trộm.

Thủ đoạn này thường được áp dụng đối với “con mồi” đã tăm tia nhiều ngày và biết chủ xe có tài sản giá trị. Thủ đoạn thứ hai của 4 tên “đá cẩu” là đi “dạo” trên tuyến quốc lộ, nhận thấy xe ô tô nào có “tiềm năng” sẽ vẫy lại vờ hợp đồng thuê chở hàng. Phạm Hồng Bắc và Nguyễn Viết Cư đảm nhiệm vai trò giả danh cán bộ Nhà nước để chặn xe; Trần Khắc Ninh và Trần Mộng Long chịu trách nhiệm đột nhập lên ca-bin. Theo tài liệu của cơ quan công an, Ninh và Long là 2 kẻ mở khóa hết sức chuyên nghiệp. Ngay cả cặp số bọn chúng cũng chỉ mất 5 phút là dò ra mã khóa. Sau khi lấy được tài sản, Ninh và Long sẽ phóng xe qua vị trí mà Bắc và Cư đang “hỏi” các “con mồi” để đồng bọn thấy. Đến lúc đó, các chủ hàng, chủ xe mới được cho quay lại ca-bin.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của số đối tượng trên, đến CAH Gia Lâm trình báo. ĐT: 04.8769664.

Hoàng Quân