- Điểm hẹn ấm áp, thân tình của giới văn nghệ, trí thức Thủ đô
- Sau 5 năm cắt “của quý” chồng, người vợ chết bất thường tại nhà
Trong những ngày cuối tháng 9-2014, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát của Đội CSHS CAQ Cầu Giấy phát hiện một đường dây môi giới mại dâm cực lớn, hoạt động vô cùng tinh vi. Cầm đầu đường dây mại dâm này là Phạm Bá Mạnh (biệt hiệu "Tuấn sa cơ", SN 1992) HKTT tại Kiến Xương, Thái Bình.
Dù không trực tiếp lộ diện, nhưng tất cả hoạt động trong đường dây mại dâm do "Tuấn sa cơ" cầm đầu đều được y “ủy thác” cho người yêu của mình là Đinh Thị Diệu Ly (SN 1995) HKTT tại Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Chính Ly và “Tuấn sa cơ” là người đã trực tiếp đứng ra thuê nhà trọ để “gom” gái bán dâm lại, ăn ở tập trung ngay gần các khách sạn, nhà nghỉ lớn trên phố Trần Duy Hưng. Riêng “Tuấn sa cơ” và Ly thì cùng nhau thuê trọ tận đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Cùng thời gian này, một mũi công tác thứ 2 cũng ập vào căn phòng nơi “Tuấn sa cơ” và Ly đang thuê trọ ở khu vực đường Mỹ Đình 1 bắt giữ “Tuấn sa cơ” và Ly lúc này vẫn đang ôm cả chục điện thoại nhận cuộc gọi và điều "hàng".
Ngoài ra, CAQ Cầu Giấy còn thu giữ 1 khẩu súng K54 và rất nhiều kiếm, dao tông cùng hàng chục chiếc điện thoại, hơn 50 triệu đồng tiền “phế” trong phòng trọ của các đối tượng. Chưa hết, rất nhiều máy tính, tài liệu, máy ảnh phục vụ cho quá trình viết bài, chụp ảnh, đăng thông tin gái mại dâm lên mạng của “Tuấn sa cơ” cũng bị thu giữ.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tham gia hoạt động điều hành, môi giới mại dâm một thời gian dài. Để tăng độ “nóng” và hấp dẫn cho các hình ảnh, các nhân viên của “Tuấn sa cơ” ngoài tiền lương được trả từ 4 đến 5 triệu/tháng còn được trực tiếp "thẩm định hàng" trước khi đăng lên mạng.
Ngoài ra, mỗi gái bán dâm hàng tháng phải nộp cho cặp đôi này 3 đến 4 triệu đồng tiền quảng cáo, PR trên các trang web khiêu dâm. Trung bình mỗi gái bán dâm được Ly điều đi phục vụ khách từ 8 đến 10 lượt/ngày.