Ông lão tử vong sau khi cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu

ANTĐ -Một người đàn ông đã bị tử vong khi đến phòng khám Năm Châu, tại số 709 đường Giải Phóng, Hà Nội để cắt trĩ...
Ông lão tử vong sau khi cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu ảnh 1
Phòng khám Năm Châu, nơi xảy ra vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi cắt trĩ


Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 28-12, ông lão 69 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương, đã đến Phòng khám Năm Châu để phẫu thuật cắt trĩ. 
Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt trĩ cho bệnh nhân. Nhưng sau khi phẫu thuật xong bệnh nhân có biểu hiện xấu, rơi vào trạng thái hôn mê, chân tay tái tím, tim đập yếu. Trước biểu hiện trên, bác sĩ của phòng khám đã tiến hành cấp cứu nhưng sức khỏe của bệnh ngày càng xấu đi.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, phòng khám này đã đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ Khoa cấp cứu chuẩn đoán nạn nhân tử vong trước khi vào viện.
Sáng 29-12, tại nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, người nhà nạn nhân xấu số đã có mặt để làm thủ tục đưa về địa phương. 
Theo quan sát, mọi hoạt động tại Phòng khám Năm Châu đã dừng lại. Một bảo vệ của phòng khám cho hay, sáng 29-12, Sở Y tế đã triệu tập lãnh đạo phòng khám lên làm việc.
Phòng khám Năm Châu thuộc Công ty TNHH Ngọc Huệ Đường do bác sĩ Bùi Quang Vinh phụ trách. Trên biển quảng cáo chỉ ghi dòng chữ "Chuyên trị trĩ, dạ dày, tai mũi họng, ngoài da, xương khớp và động kinh".

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 29-12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã nhận được báo cáo về sự việc xảy ra tại Phòng khám Năm Châu. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.