
Trên đường đi, Ngoại trưởng Mỹ Kerry vẫy tay chào khi gặp những người đi trên con thuyền ngược chiều. Ông còn ghé vào một cửa hàng tạp hóa và mua kẹo phát cho trẻ em và trò chuyện với chúng bằng một số câu tiếng Việt. Tới đồng bằng sông Cửu Long lần này, Ngoại trưởng Mỹ thăm các dự án nông nghiệp, tìm hiểu đánh giá tác động của tình trạng biến đổi khí hậu tại địa phương. “Cách đây vài thập kỷ trên vùng sông nước này, tôi là một trong số nhiều người đã chứng kiến giai đoạn khó khăn trong lịch sử của hai nước chúng ta. Hôm nay, cũng trên vùng sông nước này, tôi lại được chứng kiến hai đất nước cách xa nhau trở nên gần gũi và chúng ta đang nói về tương lai đó” - ông Kerry nói với các bạn trẻ tại bến tàu Kiến Vàng.