“Ông bầu mũ cối” bất ngờ rút khỏi V-League

ANTĐ - "Bầu" Nguyễn Văn Đệ vừa xác nhận sẽ chia tay CLB Thanh Hóa kể từ ngày 27-5, sau hơn 4 năm gắn bó với đội bóng xứ Thanh.

"Từ ngày 27-5-2015, tôi sẽ chính thức chia tay bóng đá Thanh Hóa, mọi thủ tục bàn giao công việc sẽ được hoàn tất trong ngày hôm đó", ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa thông tin với báo giới.

Theo tìm hiểu, sau khi "bầu" Đệ rút lui, Tập đoàn FLC (tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, khai khoáng) sẽ quản lý CLB Thanh Hóa. 

Sau hơn 4 năm làm lãnh đạo bóng đá xứ Thanh, "bầu" Đệ đã để lại nhiều dấu ấn, trong đó có việc biến CLB Thanh Hoá trở thành đội bóng có tài chính ổn định nhất V-League và dần xác lập được vị thế ở nhóm các đội bóng mạnh nhất giải. Mùa 2014, đội bóng xứ Thanh cán đích vị trí thứ 3 - thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB.

“Ông bầu mũ cối” bất ngờ rút khỏi V-League ảnh 1

"Bầu" Đệ để lại nhiều dấu ấn riêng biệt sau 4 năm gắn bó với CLB Thanh Hóa

Trong cách quản lý đội bóng, ông "bầu" xứ Thanh cũng nổi tiếng với nhiều biện pháp rất "quái" để trị và trị hiệu quả các kiêu binh. Dưới thời ông Nguyễn Văn Đệ làm chủ tịch, CLB Thanh Hóa thi đấu thăng hoa, được người hâm mộ rất yêu mến, thường xuyên đến kín sân. Hình ảnh cầm loa kêu gọi khán giả ổn định trên các khán đài và nhất là hình ảnh mặc vest... đội mũ cối ngồi trên khu VIP sân Thanh Hóa gắn liền với Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ. Người hâm mộ thậm chí còn trìu mến gọi ông là "ông bầu mũ cối".

Ở V-League, "bầu" Đệ không ít lần "nổi như cồn". Tại cuộc họp Công ty VPF cuối mùa 2012, ông chủ đội bóng xứ Thanh "gây bão" với thông tin "VPF chi 2 tỷ đồng để nghe lén điện thoại của các ông bầu", đồng thời cho rằng VPF không phải tổ chức đàng hoàng, từng cư xử theo kiểu xã hội đen, dọa bắt bớ các ông bầu.

“Ông bầu mũ cối” bất ngờ rút khỏi V-League ảnh 2

Chủ tịch CLB Thanh Hóa có nhiều chỉ trích mạnh mẽ hướng tới giới quản lý, ban tổ chức giải

Cuối mùa 2013, "bầu" Đệ có hành động vô tiền khoáng hậu đó là từ Thanh Hóa ra Hà Nội, tổ chức hẳn một buổi gặp gỡ báo chí để lên án BTC V-League để bày tỏ bức xúc trước việc trưởng giải khi đó là ông Trần Duy Ly "bẻ lời", trong một tình huống dẫn đến Thanh Hóa thua XMXT Sài Gòn 1-2. Sau động thái quyết liệt đó từ "ông bầu" xứ Thanh, trưởng giải Trần Duy Ly xin từ chức.

Cũng tại mùa 2013, "bầu" Đệ khiến V-League chú ý với quy định "vô tiền khoáng hậu" đó là thưởng tiền 20 triệu đồng cho ai tố giác người đốt pháo sáng trên khán đài, trong trận Thanh Hóa tiếp Hải Phòng. Kết quả là trận đấu diễn ra trong an toàn, số pháo sáng mà CĐV Hải Phòng mang theo sau đó được đốt ở ngoài sân.

"Bầu" Đệ ra đi, không ít người hâm mộ xứ Thanh nuối tiếc. Khán giả V-League hẳn cũng cùng tâm trạng khi giải đấu không còn một ông bầu cá tính, thường xuyên có phát ngôn gây sốc nhằm thẳng vào giới quản lý, tổ chức giải đấu.

"Chia tay nhưng thâm tâm tôi còn nhiều luyến tiếc khi có rất nhiều ấp ủ với bóng đá Thanh Hóa mà chưa làm được. Tôi chấp nhận vì người mới có địa vị, nhiều tiền, mạnh bạo hơn thì mình cũng nên rút. Tôi không làm nữa nhưng điều gì tốt cho CLB thì vẫn ủng hộ. Chỉ mong đội bóng luôn thi đấu tốt, đáp ứng lòng kỳ vọng của người hâm mộ bấy lâu nay", "bầu" Đệ tâm tư trước ngày chia tay CLB Thanh Hóa.