"Ôm tôi đi" và trao gửi yêu thương

ANTĐ - “Ôm tôi đi” là một chiến dịch được phát động và thực hiện bởi chàng trai mắc căn bệnh hiểm nghèo Nguyễn Bảo Ngọc nhằm quyên góp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sáng 11-11-2015, chiến dịch đã diễn ra phía trước cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thu hút rất nhiều bạn trẻ tới tham gia.

10 giờ sáng, nhóm các bạn trẻ thực hiện chiến dịch “Ôm tôi đi” đã có mặt tại cổng chính trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với khẩu hiệu “Hãy ôm tôi đi, nếu bạn không phiền xin hãy trả cho tôi năm nghìn để gây quỹ cho các hoàn cảnh khó khăn”, nhóm các sinh viên này đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía người đi đường, đặc biệt là từ các bạn sinh viên trường Đại học Công nghiệp.

Chú Doremon của chiến dịch “Ôm tôi đi” thu hút mọi ánh nhìn từ người đi đường

Các bạn tình nguyện viên mang trên tay khẩu hiệu yêu thương kêu gọi mọi người


Chiến dịch “Ôm tôi đi” được khởi xướng từ đầu tháng 2 năm 2015, lấy ý tưởng từ chương trình Free Hugs của nước ngoài – trao yêu thương qua những cái ôm. Từ đó, Nguyễn Bảo Ngọc - sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình đã nghĩ ra cách biến tấu đi một chút, vẫn là trao gửi yêu thương từ những cái ôm nhưng sẽ “thu phí” năm nghìn một lần ôm. Số tiền năm nghìn đồng không phải là quá lớn, phù hợp với mức chi tiêu của các bạn sinh viên. Như vậy, chỉ cần bớt một chút tiền quà sáng là mọi người đều đã có thể chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Những cái ôm thật chặt xuất phát từ tấm lòng hảo tâm

Nhiều bạn nữ tỏ ra ngượng ngùng không dám ôm chú Doremon đáng yêu của chương trình
"Ôm tôi đi" và trao gửi yêu thương ảnh 5

Phan Văn Trường, sinh viên lớp Cơ khí CLC K10, trường ĐH Công nghiệp chia sẻ: “Em đã tìm hiểu trước chiến dịch và tan học là em chạy ngay ra đây để quyên góp cho các trẻ em nghèo”

Đây là lần thứ ba chiến dịch được phát động nhằm quyên góp 500 suất quà cho trẻ em xã vùng cao Quảng Thạch, tỉnh Quảng Bình. Lần đầu tiên thực hiện chiến dịch, nhóm các bạn trẻ này đã đem tới cho trẻ em mần non xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 200, suất quà. Và lần thứ hai, “Ôm tôi đi” trao hơn 200 suất quà cho trẻ em vùng tây Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

“Ôm tôi đi” là một hoạt động rất có ý nghĩa và đã thu hút được nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia, trong đó có cả những người đẹp xuất thân từ chương trình Hoa khôi Sinh viên - I Miss Thăng Long. Trương Thị Hoa, nữ sinh lớp K6C Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chia sẻ: “Mình rất thích tham gia những hoạt động tình nguyện như thế này. Mình tìm hiểu và thấy rằng Ôm tôi đi là một chiến dịch hay, bổ ích, đem tới sự giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nên mình đã đăng ký tham gia”.

Cô gái xinh đẹp Hoa Trương. Top 30 Hoa khôi sinh viên hào hứng tham gia chương trình ý nghĩa này

Còn đối với Vũ Thế Anh, sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, người đã đồng hành cùng chiến dịch "Ôm tôi đi" từ những ngày đầu cho biết mỗi lần tham gia chương trình lại đem đến một cảm giác mới lạ, nhưng lần nào cậu sinh viên này cũng nhớ rằng mình đang giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nên phải cố gắng hết sức vận động mọi người.

Phút giải lao giữa trời nắng của chú Doremon được nhiều người ôm

Chàng Doremon Nguyễn Bảo Ngọc với tấm lòng hảo tâm đáng nể


“Ôm tôi đi” số tiếp theo sẽ được tổ chức tại trường Đại học Thương Mại, hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều tấm lòng hảo tâm muốn chung tay giúp đỡ những trẻ em nghèo đang gặp khó khăn trong cuộc sống.