TP.HCM

Nửa đêm, gã nhân tình phóng hỏa đốt nhà sát hại người yêu

ANTĐ - Nghi ngờ Tiến đã có vợ ở quê nên cô bạn gái đòi chia tay, Tiến nổi cơn ghen, khóa trái cửa, phóng  hỏa đốt nhà nhằm sát hại người yêu nhưng bất thành.

Ngày 20/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Minh Tiến (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) 10 năm tù về tội "giết người".


Nửa đêm, gã nhân tình phóng hỏa đốt nhà sát hại người yêu  ảnh 1

Hành vi phóng hỏa giết người của bị cáo bất thành nhưng vẫn bị phạt 10 năm tù

Võ Minh Tiến quê tỉnh Hậu Giang vào TP.HCM làm tài xế cho một xưởng in ở phường Hòa Thành, quận Tân Phú, TP.HCM. Tháng 6/2013, Tiến có quan hệ tình cảm với chị N.T.P (SN 1979, ngụ quận Tân Phú). Tuy nhiên chỉ quen được một thời gian không lâu thì đến cuối năm 2013, giữa Tiến và chị P xảy ra mâu thuẫn. Chị P đòi chia tay với Tiến vì nghi ngờ Tiến đã có vợ con ở quê.

Tiến không đồng ý chia tay và còn đe dọa nếu chị P không tiếp tục mối quan hệ tình cảm, Tiến sẽ đốt nhà, giết chết chị P. Khoảng 20h, ngày 13/3/2014, Tiến đi ngang qua tiệm may của chị P (ở phường Hòa Thành, quận Tân Phú) nhìn vào thì thấy chị P đang nói chuyện với người đàn ông lạ nên Tiến bỏ đi.

Đi được một đoạn, do ghen tức nên Tiến quay lại định nói chuyện với chị P nhưng đúng lúc chị P đã khóa cửa đi ra ngoài. Tiến ghé vào một quán bên đường gần đó ngồi chờ P về. Đến 23h cùng ngày, thấy có một người đàn ông chở P về. Tiến chờ cho người đàn ông này đi khỏi, khi thấy người yêu vừa vào trong nhà thì Tiến vào theo rồi đóng cửa lại.

Chị P sợ Tiến làm liều nên la lên thì bị Tiến tát vào mặt, lúc này được hàng xóm tới can ngăn nên Tiến bỏ về xưởng in. Lúc sau, Tiến điện thoại cho chị P nhưng chị này không nghe máy mà đưa máy cho một người đàn ông khác nghe. Người đàn ông này còn dọa sẽ chém chết Tiến. Do bực tức, Tiến nảy sinh ý định đốt nhà, giết chết chị P. 

Cáo trạng truy tố, khoảng 3h, sáng 14/3/2014, biết chị P đang ngủ tại tiệm may, Tiến lấy hơn 1 lít dầu hỏa rồi chạy xe đến tiệm may của chị P. Đến nơi, đoán chắc là P đang ngủ, Tiến lấy một ổ khóa khác bóp khóa cửa ngoài để khi phóng hỏa, chị P không thể chạy thoát.

Sau đó, Tiến tạt dầu hỏa vào cửa bật lửa đốt rồi chạy về xưởng in. Lúc này, chị P còn thức và phát hiện lửa đang cháy lan vào trong nhà, định mở cửa chạy nhưng cửa đã bị khóa ngoài. Hoảng sợ, chị P tri hô thì được hàng xóm phát hiện tới dập lửa đồng thời báo công an đến hiện trường phá ổ khóa giải cứu chị P ra ngoài.

Sau khi gây ra vụ hỏa hoạn, đến sáng cùng ngày, Tiến đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.