Nữ sinh xấu số

ANTĐ - Một nữ sinh xinh đẹp bỗng dưng bị sát hại đã gây chấn động người dân thành phố Wenatchee thuộc bang Washington (Mỹ). Thủ phạm mặc dù đã cố che giấu hành vi của mình nhưng cuối cùng cũng bị bại lộ.

Nạn nhân Mackenzie Cowel

Mất tích bí ẩn

Mackenzie Cowell, 17 tuổi là một cô gái năng động sống cùng gia đình tại Wenatchee. Cô theo học Học viện tạo mẫu tóc ở trung tâm Wenatchee vào các buổi chiều hàng ngày và là thành viên trong đội nhảy của trường. 

Ngày 9-2-2010, Mackenzie nói với các bạn rằng cô chỉ đi 15 phút rồi quay lại nhưng đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy cô. Đợi mãi không thấy con gái trở về, ông Reid Cowell rất lo lắng. Ông gọi điện thoại cho con nhưng không thấy ai nhấc máy. Liên lạc với những người quen biết với Mackenzie thì không ai biết Mackenzie ở đâu. Cho rằng có việc chẳng lành xảy ra họ liền thông báo vụ việc cho cảnh sát. 

Lực lượng cảnh sát cùng những người tình nguyện sau đó đã vào cuộc tìm kiếm, phát hiện chiếc xe ô tô của Mackenzie bỏ lại trên một con đường nông thôn cách trường 8km. Ví của cô vẫn ở trong xe nhưng nhẫn, chìa khóa và điện thoại thì không thấy đâu. 

4 ngày sau khi thông báo mất tích, thi thể của Mackenzie được tìm thấy ở rìa bờ sông Columbia, cách thành phố Wenatchee khoảng 32km về phía nam. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nữ sinh này bị đánh mạnh vào đầu, bị siết cổ và đâm tới chết. Ngoài các vết thương nặng gây tử vong, các điều tra viên cho rằng hung thủ đã cố gắng cắt tay của nạn nhân. 

Vụ án mạng kinh hoàng đã gây chấn động người dân trong vùng. Một lực lượng gồm các điều tra viên giỏi đã được thành lập. Họ truy tìm các đầu mối và thẩm vấn những người khả nghi. Lúc đầu cảnh sát chú ý tới Joaquin Villasano, bạn trai của nạn nhân, nhưng do có bằng chứng ngoại phạm nên anh này đã được loại bỏ khỏi danh sách đối tượng tình nghi. 

Hung thủ là bạn cùng lớp

Hơn 7 tháng trôi qua, các điều tra viên đã lần theo hàng trăm đầu mối và thẩm vấn hơn 800 người, cuối cùng xác định nghi phạm hàng đầu tên là Christopher Scott Wilson, 31 tuổi, bạn cùng lớp với Mackenzie. Trước đó, một số người đã gọi điện cho cảnh sát thông báo có nhìn thấy người đàn ông rất giống Wilson xuất hiện gần chiếc xe của Mackenzie bỏ lại vào hôm xảy ra án mạng. Họ thậm chí còn gửi thư cho cảnh sát cáo buộc Wilson bị ám ảnh bởi thi thể người chết và những kẻ giết người hàng loạt. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên tay của Wilson có xăm hình Hannibal Lecter, kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim kinh dị của điện ảnh Mỹ “Sự im lặng của bầy cừu”. Ngay sau đó, Wilson đã bị bắt giữ.

Kết quả kiểm tra DNA tìm thấy gần thi thể nạn nhân trùng khớp với DNA của Wilson. Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát phát hiện các vết máu của Mackenzie trên thảm trải sàn. Cảnh sát cho rằng, sau khi sát hại Mackenzie, Wilson đã đưa thi thể nạn nhân đi phi tang. 

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Wilson thú nhận đã sát hại Mackenzie, rồi lấy trộm nhẫn và điện thoại của nạn nhân. Anh ta cũng thừa nhận đã tấn công một phụ nữ khác nhưng người này may mắn sống sót. 

Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 5-2012, Christopher Scott Wilson đã bị kết án 14 năm tù giam.