Nữ sinh viên bóp mũi, vứt con vừa đẻ vào túi rác

ANTĐ - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ về vụ nữ sinh viên sau khi sinh con trong nhà vệ sinh rồi bóp mũi, vứt trong bịch rác được phát hiện vào chiều 3-3 tại phòng trọ ở đường số 45, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Các y bác sĩ bệnh viện Nhân dân Gia Đình, quận Bình Thạnh, TP.HCM

chăm sóc bé sơ sinh bị vứt vào túi rác

Được biết người mẹ trẻ nói trên là N.T.U.T (SN 1994, trú tỉnh Ninh Thuận, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM), đã được xuất viện về nhà, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai. Còn đứa trẻ sơ sinh, nặng 2,7kg, sinh thiếu tháng (36 tuần tuổi) đã tạm thời qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc cách ly đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo lời khai ban đầu của T tại cơ quan công an, T ở trọ với 4 người bạn nữ đồng hương, học chung 1 trường đại học tại TP.HCM. Trước đây T có tình cảm yêu đương với một nam thanh niên tên Sơn, cũng là người đồng hương và tháng 6-2012 thì 2 người có quan hệ nam nữ. Sau đó T có thai nhưng không hề có kiến thức, kinh nghiệm giới tính nên không hay biết gì. Khoảng đầu tháng 12-2012 T bị tai nạn giao thông vỡ xương chậu nên phải nghỉ học, nằm tại phòng trọ dưỡng thương. Theo T thời gian này bụng cứ lớn dần nhưng T chỉ nghĩ đơn giản rằng, do ăn ngủ suốt ngày nên béo ra. Mãi sau này T mới biết được sự thật đang diễn ra trong cơ thể mình. Ngoài ra 4 người bạn nữ ở chung phòng với T hoàn toàn không hay biết gì về những biểu hiện bất thường của người bạn mình.

Trưa 3-3, T và các bạn cùng phòng tiếp nhóm bạn đồng hương đến chơi. Đến 15h chiều, khi cả nhóm bạn đang ngồi nói chuyện, T bỗng dưng trở dạ, đi vào phòng vệ sinh và sinh con tại đây. Khi đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, T sợ bạn bè phát hiện sẽ xấu hổ nên dùng tay bóp mũi, bịt miệng đứa trẻ. Quá lâu không thấy T ra, một người bạn vào gõ cửa, lúc này T phát hoảng nhưng kịp thời trả lời với bạn là đang giặt đồ rồi giấu đứa con vào trong bịch nilon màu đen, thường ngày vẫn dùng để chứa rác sinh hoạt. Một lúc sau nữa, người bạn sinh nghi, mở cửa vào kiểm tra, phát hiện T đang khóc và liên tục múc nước dội xuống nền có đầy máu. Nhóm bạn lập tức dìu T ra khỏi nhà vệ sinh để nghỉ ngơi. Một người bạn vào nhà vệ sinh dọn dẹp thì hốt hoảng khi phát hiện trong túi rác, có 1 bé trai sơ sinh thở thoi thóp, vẫn còn dây rốn. Ngay sau đó, nhóm bạn đã đưa T và đứa trẻ đến cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Các y bác sĩ tại đây thấy những người đưa 2 nạn nhân vào cấp cứu có biểu hiện nghi vấn nên đã trình báo cơ quan công an. T khai báo, không có chủ tâm sát hại, đứa con của mình; nhưng vì sợ bạn bè phát hiện nên đã dẫn đến hành động nông nổi như trên.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra. Được biết, bé trai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, tim tạm ngừng đập, mũi có nhiều vết trầy xước, rớm máu. Sau nhiều nỗ lực, các y bác sĩ đã cứu sống được bé trai này. Bác sĩ Trương Thị Mai Thanh, trưởng khoa Bệnh lý sơ sinh, bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận, “hai hôm nay chúng tôi đã bắt đầu cho bé bú, mỗi lần bé bú được khoảng 15ml sữa. Đến giờ có thể nói là đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch, nhưng do thời gian ngạt quá dài nên di chứng về sau thì chưa thể nói trước được. Chúng tôi đang theo dõi và chăm sóc tích cực cho cháu bé này”.