Nữ sinh bị gãy chân vẫn tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

ANTĐ - Trước ngày thi, Oanh không may bị ngã xe máy và bị gãy chân. Dù phải bó bột và không đi lại đươc nhưng Oanh vẫn được bố đưa đến trường để hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia.

Nữ thí sinh này được bố cõng ra xe

Vào ngày 28-6, Lê Thị Kim Oanh học sinh lớp 12Q trường THPT Thanh Chương 1 không may bị ngã xe máy và gãy chân. Sau khi được băng bó và cố định chân, dù rất đau Oanh vẫn xin bố mẹ được xuống TP Vinh để tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Dù rất thương con nhưng trước quyết tâm của cô con gái nhỏ, bố mẹ Oanh đã đồng ý để con đi thi. Ngày 29-6, ông Lê Văn – bố Oanh đã chở con gái xuống Vinh làm thủ tục thi. Hai bố con thuê nhà ở đường Nguyễn Phong Sắc ở khá gần điểm thi nên di chuyển cũng thuận lợi.

Sáng nay 1-7, Oanh được bố chở đến trường thi bằng xe máy rồi được các bạn tình nguyện viên giúp đưa vào phòng thi.

“Chân của con vẫn đau nhưng thấy nó quyết tâm nên chúng tôi cũng đồng ý cho con đi thi. Bố thì lo mà Oanh nó cứ động viên bảo là con không sao. Là con đầu trong nhà, Oanh học khá, năm nay cháu nó đăng ký thi vào Học viện Tài chính”, ông Văn chia sẻ.

Trong khi con gái vào phòng thi làm bài thì ông Văn đứng ngồi không yên chờ con ở cổng. Người cha này tin vào khả năng của con gái, nhưng ông lo chân đau sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài của con.

Oanh được các tình nguyện viên giúp đỡ khi hết giờ thi

Hết giờ làm bài, Oanh được các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ đưa ra xe để bố chở về. Mỉm cười Oanh cho biết: “Em làm bài cũng khá ổn. Lúc mới bị tai nạn em cũng rất sợ. Nhưng giờ thì không sao rồi, vết thương ở chân giờ đã đỡ đau hơn rồi. Xuống đây được các anh chị giúp đỡ thế này em vui lắm. Em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt các môn thi sau”.