Nỗi lo không nhỏ

ANTĐ - Phần lớn các bé sơ sinh được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương, thành phố Bình Dương tiếp nhận là con của công nhân các khu công nghiệp bỏ rơi. Anh Nguyễn Quý Mạnh (36 tuổi, là giáo viên THCS) rất lo lắng về thực trạng này.

- Anh thấy xót xa cho các cháu nhỏ?

- Một phần là thế, chủ yếu là xót xa cho các nữ công nhân, buồn vì thực trạng đạo đức đang xuống cấp, và lo lắng là nếu không có các biện pháp giáo dục kịp thời, chăm sóc thích đáng cho đời sống tinh thần công nhân thì ít năm nữa họ sẽ tạo thêm nhiều gánh nặng cho xã hội.

- Bỏ rơi con, sao lại thương xót họ?

- Xót xa vì một bộ phận công nhân đang bị “hổng” rất lớn những giá trị đạo đức, điều này đáng ra họ phải được học từ bé. Xót xa vì họ làm tăng ca, không có thời gian, đời sống văn hóa tinh thần chẳng có gì. Tôi từng vào phòng trọ công nhân KCN: không tivi, không sách báo, không giải trí, họ dễ dãi kết bạn tình, cộng với thiếu hiểu biết, khi sinh, họ không có thời gian, tiền bạc để nuôi con nên đã bỏ rơi giọt máu của mình tạo những gánh nặng cho xã hội.

- Vậy họ là đối tượng cần  được chăm sóc về văn hóa tinh thần, giáo dục đạo đức?

- Đúng vậy, 80% dân số nước ta là nông thôn, lao động trình độ thấp, nên cần xây dựng các khu giải trí, kết hợp giáo dục để định hướng những giá trị căn bản cho họ. Nếu không chăm sóc đời sống tinh thần công nhân kịp thời, cứ để phim ảnh rẻ tiền len lỏi tự phát vào lực lượng này thì ít năm nữa, hậu quả thật khó lường.