Nỗi đau không thể nguôi ngoai từ kẻ sát nhân máu lạnh

ANTD.VN - Mặc dù vụ án đã xảy ra được 25 ngày, nhưng đến tận bây giờ, anh Tẩn Ông Nải vẫn run lẩy bẩy khi nghĩ lại buổi chiều kinh hoàng ấy... Chỉ trong nháy mắt, 4 người thân của anh đã ra đi và kẻ thủ ác chẳng phải ai xa lạ mà chính là người hàng xóm anh quen từ tấm bé. Ngay cả căn nhà vốn đầy ắp tiếng bi bô con trẻ mà vợ chồng anh từng trú ngụ giờ đây cũng đổ nát, hoang tàn.  

Tội ác từ mối hận tình?

Cho đến tận khi cơ quan công an đưa Tẩn Láo Lở (SN 1992) vào diện đối tượng tình nghi số 1 cho vụ thảm án xảy ra tại thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), anh Nải vẫn không thể tin đó là sự thật. Sở dĩ anh nghĩ vậy bởi Lở và anh vốn chơi với nhau từ nhỏ khá thân thiết và nhà cũng chẳng mấy cách xa. Tuy vậy, khi lớn lên, mối giao tình thuở niên thiếu lại chẳng được như xưa khi bản thân anh Nải thì tu chí làm ăn, còn Lở lại rượu chè và hư hỏng... có tiếng. Anh Nải bảo, thực ra cách đây 3 năm, giữa anh và Lở đã từng có xích mích. Và mặc dù anh là người thiệt thòi, nhưng chuyện gì đã qua thì cho qua. Hơn nữa, Lở sau đó cũng đã đền bù thiệt hại cho anh theo đúng lệ làng nên câu chuyện cũng đi vào quên lãng và chẳng ai nhắc đến nữa. Vì thế, bây giờ ai đó bảo, Lở giết vợ con anh để trả mối hận ngày xưa anh cũng chỉ biết bán tín bán nghi.

Tẩn Láo Lở tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai

Anh Nải nhớ lại: “Câu chuyện này xảy ra từ năm 2013, khi đó em mới cưới vợ được đúng 26 ngày. Buổi chiều ngày 16-10, khi em đang đi sửa xe máy thì nhận được tin từ người làng thông báo thằng Lở vào tận nhà cưỡng hiếp vợ mình. Phóng vội về đầu thôn thì mới hay vợ em đã chạy thoát về nhà anh trai em cạnh trường Tiểu học Phìn Ngan. Vợ em kể, đang ở nhà thì Lở từ đâu xông vào chốt cửa đòi… quan hệ. Sức vóc đàn bà con gái, nhà lại heo hút mãi trên núi trong khi hàng xóm lại chẳng có ai, vật lộn chống cự với hắn một hồi thì vợ em đuối sức. Đúng lúc ấy có tiếng gà kêu quang quác ngoài sân, vợ em nhanh trí bèn bảo: “Anh cút đi, bố tôi về đấy”. Thấy vậy, Lở bèn nới lỏng tay nên vợ em đạp cửa chạy được ra ngoài. Vụ việc sau đó được trình báo lên công an xã và Lở cũng thừa nhận hành vi cưỡng hiếp không thành của mình rồi chấp nhận chịu phạt. Mặc dù chuyện đã giải quyết xong, nhưng từ đó em với Lở tránh mặt nhau. Nếu tình cờ có gặp thì cũng ai đi đường nầy và chẳng bao giờ có chuyện gì để nói nữa”.

Anh Tẩn Ông Nải đang trải lòng với phóng viên ANTĐ

Bây giờ, mỗi khi nhớ đến vợ con, anh Nải lại như xé ruột xé gan. Nhớ nhất là bé Tẩn Mai Phương mới được 2 tuổi. “Con bé quấn em lắm. Chiều nào nó cũng chỉ đòi bố tắm cho thì mới chịu. Từ hôm đó đến nay, gần như đêm nào em cũng mơ thấy vợ con mình” - anh Nải thổn thức trong nước mắt.

Không khóc sao được bởi tội ác ghê tởm của kẻ sát nhân Tẩn Láo Lở. Với chúng tôi, những chiến sỹ Công an làm báo cũng không thể kìm lòng được trước sự dã man, tàn bạo của Tẩn Láo Lở... Sau vụ thảm sát, anh Nải bỏ lại căn nhà của mình để đưa bố mẹ về nhà anh trai tá túc bởi mối lo Lở có thể quay lại sát hại mình bất cứ lúc nào. Căn nhà ấy anh cũng chẳng có ý định quay về bởi cứ đặt chân đến đó là hình ảnh vợ và 3 đứa trẻ bị giết một cách dã man cứ ảm ảnh không nguôi.

Bi kịch của người đàn bà sống cùng sát thủ

Sau tội ác của Lở, có một người đàn bà cũng lo sợ đến mức phải rời bỏ căn nhà của mình giống như anh Nải chính là chị Tẩn Sử Mẩy - vợ của hung thủ. Khi chúng tôi đến tìm đến, căn nhà của Lở khóa bên ngoài lặng ngắt như tờ. Dù chẳng ai bảo, chị Mẩy cũng bế con về sống nhờ bố mẹ chồng. Về làm dâu được 2 năm nay, nhưng chính cuộc sống của Mẩy cũng luôn chìm trong bất hạnh bởi các trận đòn vũ phu của Lở. “Nó đánh em nhiều lắm, bây giờ em cũng chẳng nhớ đã hứng chịu bao nhiêu trận đòn. Em đã định bỏ nó mấy lần, nhưng chưa dám. Ngày biết tin Lở giết cùng lúc đến 4 mạng người, em cũng không ngờ chồng mình ác đến vậy. Lở giết người không ghê tay như thế thì biết đâu cũng có thể quay về giết mẹ con em. Thế nên em bỏ về đây ở với ông bà cho an toàn” - chị Mẩy nói.

Nhiều người dân trong khu vực phẫn nộ trước hành vi giết người dã man của Tẩn Láo Lở

Từ lúc thảm án xảy ra, đến tận lúc Lở bị bắt, chị Mẩy mới được gặp chồng có 1 lần tại cơ quan công an. Oái oăm thay, cuộc gặp ấy lại chẳng ai buồn nói với nhau câu nào. Thậm chí Lở cũng chẳng thèm hỏi thăm đến đứa con trai mới lẫm chẫm biết đi. Sáng 6-9, thấy người làng rầm rộ kéo nhau đi xem Công an đưa Lở đến thực nghiệm hiện trường, thay vì cũng đi theo để tìm cách gặp chồng thì Mẩy lại lặng lẽ ở nhà. Lúc chúng tôi vào, chị chỉ tiếp chuyện bằng một giọng nhát gừng, không vui, không buồn. Gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc mỗi khi nhắc đến chồng mình. Cách đó một con dốc là ông Tẩn Sài Viện - cha đẻ chị Mẩy - ngồi lặng lẽ dõi theo đoàn người đang ngược dốc lên xem mặt “kẻ giết người máu lạnh” diễn lại hành vi tội ác. Ông Viện xót con gái nên dù già cả, ông thỉnh thoảng vẫn qua để xem “vợ chồng nó ăn ở với nhau như thế nào”. Tuy thế nhưng ông bảo: “Từ ngày vợ chồng nó làm nhà, tôi mới qua lần này là lần thứ 2. Thằng Lở nó đánh con Mẩy suốt nên tôi từ mặt lâu rồi”.

Nhắc đến quá khứ bất hảo của Lở, ông Viện cứ ân hận mãi: “Vợ chồng nó lấy nhau là do bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ nào có được 1 ngày yêu đương, tìm hiểu. Tôi không phải người ở đây nên cũng chẳng biết thằng Lở từng là kẻ hư hỏng. Bây giờ xảy ra cơ sự tày đình như thế, tôi cũng chẳng biết ăn nói thế nào. Thôi thì pháp luật xử lý đến đâu cũng đành chịu”.