Quảng Ngãi:

Nỗi đau giằng xé sau vụ thảm án kinh hoàng

ANTĐ - 8 năm qua, cuộc sống hơn nữa đời người còn lại của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Hạnh ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, vẫn luôn bị giằng xé lên cả tinh thần và thể xác. Bởi thảm án cùng lúc ông bà đã mất đi cả 2 người con và đứa cháu nội còn trong bụng mẹ. Đau hơn, nạn nhân và hung thủ đều là con ruột của ông bà.

Buổi chiều kinh hoàng

Khoảng 15 giờ chiều 3-1-2006, ông Đỗ Ngọc Ba ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, sang nhà ông Hùng trả chiếc cày mà ông đã mượn trước đó. Khi đến nhà, ông kêu mãi không thấy ai trả lời, tưởng cả nhà đi vắng, ông Ba để lại chiếc cày sát bên vách tường nhà ông Hùng rồi về. Nhưng mới đi được vài bước, ông Ba nghe có tiếng thở ngạt, cảm thấy có chuyện lạ, ghé mắt nhìn vào cửa sổ nhà thì thấy chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1981, là con gái của ông Hùng) nằm dưới nền nhà, trong tình trạng rất nguy kịch.

Hốt hoảng trước vụ việc ông Ba tức tấp gọi hàng xóm. Trong quá trình đi gọi mọi người giúp đỡ, Nguyễn Văn Chung em ruột của chị Thủy vừa đi làm đồng về, thấy sự việc nên kêu cứu, khi mọi người đến thì chị Thủy đã tắc thở. Mọi người dân đều kinh hoàng trước thảm cảnh chị Thủy chết, hơn nữa chị Thủy đang mang thai được tám tháng.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng kỹ thuật hình sự và cảnh sát phòng chống tội phạm về TTXH Công tỉnh, Công an huyện Bình Sơn đã đến ngay hiện trường vụ án. Tại đây, chị Thủy chết trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu và bị cắt đứt cổ. Xác định đây là vụ án mạng, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ truy lùng hung thủ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh mẹ ruột của chị Thủy cho hay: “Thuỷ lập gia đình năm 2004. Sau lễ cưới, 2 vợ chồng cùng vào TPHCM làm nghề bán bánh mì. Khi đã dành dụm được một số tiền, ngày 22-12-2005, vợ chồng chị Thuỷ về nhà cha mẹ để tiện việc sinh đứa con đầu lòng. Việc sinh nở chưa được vẹn toàn thì ngày 3.1.2006, kẻ sát nhân đã cướp đi sinh mạng của chị và cả đứa con hơn 8 tháng tuổi còn trong bụng mẹ, đau xót quá!”

Anh Hải – người dân địa phương bức xúc: sống gần hơn nữa đời người nhưng tôi chưa bao giờ thấy vụ án dã man đến thế. Tội cho thân phận 2 mẹ con cháu Thủy, nó mang thai làm gì được ai mà nỡ giết nó thảm thế, đau lòng quá!

Hung thủ là người em ruột

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Bình Sơn, sáng 4.1, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Cảnh sát Kỹ thuật hình sự, CSĐT tội phạm về TTXH và công an huyện Bình Sơ phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Văn Sum - phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trung tá Lê Ngọc Thạch - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi được tiến hành khẩn trương.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết hợp với lời khai của những người trong gia đình của chị Thủy, Cơ quan CSĐT khẳng định: Đây là vụ án “giết người”, “cướp tài sản” mà thủ phạm phải là người cùng địa phương, không loại trừ khả năng là người trong gia đình.

Với quyết tâm điều tra làm rõ thủ phạm trong thời gian ngắn nhất, để nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Ban chuyên án đã chỉ đạo các điều tra viên của phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an huyện Bình Sơn đồng loạt diều tra và tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Hàng chục đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Bình Mỹ được sàng lọc, trong đó các điều tra viên đặc biệt chú ý đến Nguyễn Văn Chung (SN 1983 – em ruột của nạn nhân).

Thời gian trước, trong và sau khi xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Chung có những biểu hiện bất thường. Sáng ngày 6.1, từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Văn Chung về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Ảnh minh họa

Lời thành khẩn nghe rợn người

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi “giết người”, “cướp tài sản”: Vào chiều 3-1, khi chỉ còn 2 chị em ở nhà, phát hiện bị mất hơn 1 triệu đồng, chị Thuỷ đã la mắng Chung. Sau một hồi chối cãi, Chung đã dùng một đòn cây đánh mạnh vào đầu chị Thuỷ. Chị Thuỷ gục ngã. Tưởng chị đã chết, Chung vội lấy túi xách trong đó có hơn 13 triệu đồng và 2 chỉ vàng đem giấu ở bụi rậm bờ ao, cách nhà khoảng 100 m. Nhằm đánh lừa mọi người, Chung vội cầm liềm ra đồng cắt cỏ. Đến khoảng 15 giờ, khi ông Đỗ Ngọc Ba, người hàng xóm sang nhà trả chiếc cày mà ông đã mượn, phát hiện có tiếng người rên trong nhà, ông vội trở ra đi gọi hoàng xóm, lúc này Nguyễn Văn Chung quay trở về, sẵn có liềm trong tay, y đã cắt cổ chị. Sau đó, ra ngoài la lối cho mọi người biết.

Quá trình khám nghiệm điều tra hiện trường vụ án, Chung có lúc tỏ vẻ rất đau xót, khóc lóc nhưng có lúc y rất tỉnh, đi mua đồ dùng lo hậu sự cho chị và cháu. Mọi hành động khó hiểu của y đã khiến cơ quan điều tra nghi vấn. Cũng là người có mặt tại hiện trường, tôi đề cập trước vài sự việc về vụ án, Chung trả lời vanh cách, như đã có kế hoạch sẵn…

Nỗi đau sẽ con giằng xé đến tận cuối đời

Sau thời gian bị bắt, Nguyễn Văn Chung bị kết án tử hình. Vừa mất cả 2 con, 1 người đứa chưa rõ hình hài, vợ chồng ông Hùng rơi vào ngỏ cụt. 8 năm qua, ông bà Hùng sống trong tâm trạng bị giằng xe cả tinh thần và thể xác. Có lúc ông bà cũng muốn chết đi để quên tất cả, thế nhưng được bà con nhân dân động viên, giúp đỡ, ông bà cố gượng sống cho hết quãng đời còn lại.     

Sau khi lập gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1959) sinh được 3 đứa con. Đức con trai lớn là Nguyễn Văn Dũng hiện đã lập gia đình và đang sống ở Tây Nguyên. Em Dũng là Nguyễn Thị Thủy Thủy và Nguyễn Văn Chung.

Vụ án không chỉ là hồi chuông cảnh báo mà còn là bài học về đạo đức nhân loại. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, chắn hẳn sẽ còn rất nhiều xích mích nhỏ trong mỗi gia đình, những ai đang trong hoàn cảnh ấy phải tự kìm nén và trau dồi phẩm chất đạo đức của mình. Sống có đạo đức, thời gian sẽ chứng minh cho mình sự hạnh phúc.