Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý

ANTĐ - Ai có thể ngờ những chiếc chai lọ mà chúng ta đã vứt đi coi như đồ phế thải lại có thể khoác lên mình một “thân phận” kiêu sa và trang trọng đến như thế!

Tình cờ dạo quanh Hồ Tây một chiều, tôi lạc vào một quán cà phê ở phố Đặng Thai Mai, tò mò với đống chai lọ xếp bên trong quán chỗ gần đường đi không biết để làm gì, lại thấy có một vài người trẻ đang ngồi hì hụi, cặm cụi tô vẽ trên những chiếc chai bỏ đi ấy với vẻ say mê, tôi chú ý hơn đến việc họ đang làm. Ngồi lâu hơn chút nữa, tôi mới biết đây là một quán cà phê ve chai, một cửa hàng “giải cứu những chiếc chai” của một cặp vợ chồng xuất thân từ trường Mĩ thuật.

Theo lời kể của khách quen của quán thì những chiếc chai  bỏ đi này dưới bàn tay “phép thuật” của vợ chồng chủ quán sẽ “hô biến” trở thành những tác phẩm nghệ thuật cực kì đặc biệt và ấn tượng.

Trót “phải lòng” những chiếc chai lọ bỏ đi, cộng thêm cái “máu điên” nghệ sỹ luôn có sẵn trong người, vợ chồng họa sỹ Thiên Tâm và Diệu Thúy đã đến với nghề trang trí chai lọ thành những tác phẩm nghệ thuật. Một cách tình cờ, vài lần đi ngang qua khu đồng nát, anh chị nhìn thấy vài chiếc chai lọ rất đẹp nhưng bị vứt chỏng chơ trong đống rác. Nảy ra ý tưởng mình sẽ làm một cái gì đó hữu ích với “đồ bỏ đi” này, anh Thiên mang chúng về, mày mò trên mạng cách “hô biến” ve chai thành những món đồ hữu ích.

Lúc đầu anh chỉ làm chơi tặng bạn bè, những sau khi được nhận những món quà “đẹp không thể tin được”, những người bạn của anh cũng động viên anh sản xuất để bán. Từ một cuộc dạo chơi với ve chai, vợ chồng họa sỹ Tâm Thúy đã biến công việc tưởng chừng “chơi chơi” ấy thành một công việc nghiêm túc và thực sự có hiệu quả.

Trải qua nhiều lần thất bại vì tìm kiếm những màu vẽ trên kính đẹp, bền màu và giá cả phải chăng, anh chị cũng đã tìm được phương pháp để “hoán đổi thân xác” ve chai lên một tầm cao mới.

Những chiếc chai lọ vô tri, bỏ đi qua bàn tay điêu luyện và sự đam mê của hai nghệ sỹ đã trở thành những bình hoa, những chiếc cốc trang trí, những chiếc đèn thủy tinh, hay đơn giản hơn là để trưng bày cho đẹp. Những chiếc chai “không biết để làm gì ấy” nay được đặt trang trọng trong phòng khách, trong những khung cảnh sang trọng của những nhà hàng, quán cà phê… Công sức của hai “phù thủy nghệ thuật” quả thật là không nhỏ.

Mang ý niệm “sống xanh từ những hành động nhỏ” anh chị mong muốn chung tay bảo vệ môi trường một cách thiết thực nhất, việc gom ve chai về tái chế thành những sản phẩm hữu ích chính là một hành động thiết thực, vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa giúp môi trường không bị tồn chứa quá nhiều chất thải.

Quán cà phê ve chai với ý nghĩa đó, trở thành nơi để giới thiệu sản phẩm nghệ thuật từ ve chai của anh chị Tâm - Thúy, cũng là sân chơi mới đầy hữu ích dành cho những người thích lọ mọ sáng tác đồ "handmade". Quán rộng, không gian thoáng đãng và hứa hẹn là sân chơi dành cho tất cả những người thích tái chế biến những thứ vô tri thành những điều ý nghĩa.

Cùng ngắm những tác phẩm nghệ thuật từ ve chai phế liệu qua bàn tay phép thuật của anh chị chủ quán ve chai:

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 1

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 2

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 3

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 4

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 5

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 6

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 7

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 8

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 9

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 10

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 11

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 12

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 13

Nơi "chai lọ" bỏ đi được biến thành "của" quý  ảnh 14