Nổ súng truy bắt hung thủ điên cuồng thảm sát người yêu bằng 22 nhát dao

ANTĐ - Gặp nhau khi cả hai đều ở trong hoàn cảnh “đã qua một lần đò”, những tưởng sự đồng cảm ấy sẽ khiến Đồng Quang Dũng (SN 1983 ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) biết chia sẻ và trân trọng hạnh phúc hơn với chị Vũ Thị Bích (SN 1987, ở xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Nhưng không, với bản tính cục cằn thô lỗ Dũng khiến chi chị Bích phát sợ và không còn dám nghĩ đến chuyện tái hôn. Điên cuồng vì bị từ chối, Dũng đã tìm đến nhà chém chị Bích bằng 22 nhát dao, khiến người phụ nữ ấy phải chết một cách tức tưởi, oan ức.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án

Đánh vợ như cơm bữa

Đồng Quang Dũng sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công nhân ở TP Thái Nguyên (Thái Nguyên). Học hết lớp 10 thì Dũng bỏ ngang, ngoài 20 tuổi, Dũng đã lập gia đình với một cô gái kém mình 3 tuổi. Cuộc hôn nhân ấy mang lại cho Dũng kết quả là hai người con một trai, một gái dễ thương, xinh đẹp. Dũng làm nghề thợ mộc, công việc tuy không phải khá giả nhưng cũng vừa vặn lo cho gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng chẳng hiểu do bản tính trời sinh ra hay vì Dũng là con trai một được nuông chiều từ bé nhưng những người quen biết đều đánh giá Dũng là một kẻ cục tính và có phần bất thường.

Mỗi khi có điều gì không vừa ý hay lúc uống rượu say, Dũng đều thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Bố mẹ Dũng tuy biết tính cách con nhưng cũng không thể cản nổi y hành hạ vợ con. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí gọi Dũng lên để giáo dục nhưng chỉ được một thời gian Dũng lại chứng nào tật đấy. Năm 2009, vì không thể chịu nổi tính cách của chồng, người vợ đã chấm dứt cuộc hôn nhân, mặc cho Dũng tìm đủ mọi cách để níu kéo. Trong thời gian này, lấy cớ đi tìm vợ Dũng đã mượn xe của một người quen rồi sau đó mang xe đi cầm cố. Vì hành vi này mà Dũng bị Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên xử phạt 9 tháng tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt cóc người yêu, ép uống thuốc sâu nếu không đồng ý cưới

Ra tù một thời gian, nhờ bạn bè giới thiệu Dũng quen biết với chị Vũ Thị Bích. Chị Bích cũng đã có một đời chồng và có một người con gái riêng, tuy nhiên do hôn nhân không hạnh phúc nên chị Bích cùng với con gái về ở nhà mẹ đẻ là bà Phạm Thị Nhẫn ở tại xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Sau một thời gian quen biết, do đồng cảm về hoàn cảnh nên giữa hai người đã nảy sinh tình cảm và tính đến chuyện hôn nhân.

Trong thời gian này Dũng cũng đã đơn phương làm thủ tục ly hôn với người vợ cũ để tính chuyện lâu dài với chị Bích. Tuy nhiên, qua nhiều lần tìm hiểu, bà Nhẫn phát hiện chàng rể tương lai đã từng có tiền án và thường xuyên đánh đập vợ cũ nên bà khuyên con gái nên suy nghĩ lại về mối quan hệ với Dũng. Chị Bích sau khi yêu Dũng cũng đã nhiều lần được “nếm trải”  cái tính hung bạo của Dũng nên cũng muốn lảng tránh mối quan hệ với Dũng. Chứng kiến thái độ của bà Nhẫn và chị Bích, Dũng đã nhiều lần nói chuyện và thuyết phục chị Bích nối lại mối quan hệ tình cảm bình thường nhưng đều bị chị Bích từ chối. 

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Dũng biết được chị Bích sẽ đi lao động ở nước ngoài để trốn tránh tình cảm của mình. Ngày 15-11, Dũng tìm đến gặp chị Bích, tuy nhiên hắn không vào nhà mà lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Thấy chị Bích cùng một số bạn bè ra ngoài lên xe buýt đi chơi, Dũng đã âm thầm bám theo ở phía sau. Khi xe dừng ở khu vực phường Quang Trung (TP Thái Nguyên), Dũng xông tới nắm cổ áo chị Bích bắt phải đi theo mình.

Bạn bè chị Bích ngăn cản thì bị Dũng rút dao (lấy trộm trên đường của một người dân) ra đe dọa. Mục đích của Dũng đưa chị Bích đi là để ép chị Bích phải cưới hắn. Khi chị Bích một mực từ chối, Dũng ép chị Bích phải gọi điện về nhà thông báo nếu không đồng ý cho cưới thì cả hai người sẽ uống thuốc trừ sâu để cùng chết. Quá hoảng sợ bà Nhẫn phải hứa sẽ cho 2 người lấy nhau thì Dũng mới chịu đưa Bích về nhà.

Điên cuồng thảm sát người yêu bằng 22 nhát dao

Chiều ngày 16-11, Dũng đưa mẹ đến nhà chị Bích đặt vấn đề xin cưới như đã hứa. Mặc dù bà Nhẫn đã đồng ý, nhưng do chị Bích quá hoảng sợ sau khi bị Dũng bắt đi nên vẫn kiên quyết phản đối đám cưới đến cùng. Ra về sau khi bị từ chối, Dũng như bị lên cơn điên. Hắn đã âm thầm lên kế hoạch ép chị Bích phải theo hắn tới nơi khác để sinh sống, nếu không được sẽ giết cả 2 mẹ con chị Bích rồi tự tử. Để thực hiện kế hoạch này, Dũng đã tìm cách mua một con dao phớ, một con dao chọc tiết lợn và 4 lọ thuốc diệt chuột. Sáng sớm ngày 17-11, Dũng đột nhập vào nhà bà Nhẫn.

Thấy chị Bích đang nằm trong phòng cùng người em họ, Dũng lao vào khống chế rồi lôi chị Bích ra giữa nhà. Quá hoảng sợ, chị Bích phải van xin: “Em sẽ cưới anh mà, em xin anh đấy”. Tuy nhiên, vẫn với thái độ hết sức hung hãn, Dũng đáp trả: “Tao bây giờ không còn tin mày nữa” rồi túm tóc kéo chị Bích ra ngoài sân. Bà Nhẫn ở ngoài sân nhìn thấy sự việc, vừa chạy vào can ngăn vừa nói “làm sao lại thế này”. Vừa dứt câu nói “bà có thích chết không”, Dũng liền dùng chiếc dao phớ chém nhiều nhát khiến bà Nhẫn gục xuống trước hiên nhà. Chị Bích thấy mẹ bị chém tàn bạo, lao vào để ngăn cản liền bị Dũng ra tay một cách dã man.

Chỉ đến khi trông thấy nạn nhân bất động trên vũng máu và người dân xung quanh bắt đầu kéo đến Dũng mới vứt dao tìm đường tẩu thoát. Ngay lập tức mẹ con chị Bích được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định, bà Nhẫn bị Dũng chém 2 nhát dao vào đầu, một nhát trúng phổi khiến tràn dịch màng phổi. Còn chị Bích bị chém  22 nhát dao, trong đó có một vết thương nặng nhất làm vỡ xương sọ, đâm vào não. Do thương tích quá nặng, ngày 25-11 chị Bích đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đồng Hỷ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban chuyên án đã dựng lên các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời tung 100% quân số, chia thành 6 mũi trinh sát bám theo dấu vết của Dũng. Chiều ngày 26-11, các trinh sát nhận được thông tin, sau gần 10 ngày bỏ trốn, Đồng Quang Dũng đang có mặt tại TP Thái Nguyên.

Ngay lập tức, kế hoạch vây bắt Dũng đã được triển khai. Mục đích của Dũng trở về Thái Nguyên là để lấy một số tiền lớn trước khi hắn quyết định bỏ trốn thật xa. Các trinh sát phát hiện Dũng bước xuống từ một chiếc xe taxi tại khu vực phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, thoáng thấy bóng công an, Dũng liền vùng bỏ chạy buộc lực lượng vây bắt phải nổ súng cảnh cáo và sau đó Dũng đã bị khống chế.

Bị dẫn giải về cơ quan công an, Dũng khai nhận sau khi gây án 1 ngày Dũng vẫn liên lạc được với gia đình để lấy tiền. Sau đó, hắn lang thang vào Nam Đàn (Nghệ An) rồi tìm cửa để trốn vào nhà người thân tại TP Hồ Chí Minh nhưng lại không thể để thực hiện được do hết tiền. Dũng quyết định quay về Thái Nguyên xin thêm tiền gia đình để bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên chưa kịp nhận tiền thì Dũng đã bị bắt.