
Từ 9h tối, đông đảo người dân đã đổ về khu vực hồ Gươm, nơi có nhiều điểm ca nhạc
chào đón năm mới 2016.
Các bạn trẻ thoải mái thả bộ trong không gian phố cổ
Các bạn trẻ ấm áp yêu thương đón năm mới
Dòng người hân hoan chờ đón năm mới trong đèn hoa lung linh
Gác lại những công việc còn bề bộn, không khí vui tươi ở khắp mọi nơi
Cả nghìn người hoà chung không khí chờ đòn chào năm mới - một năm mới nhiều hứa hẹn, thành công
Lực lượng CSGT, CSTT, CAP phối hợp tham gia phân luồng, đảm bảo ANTT. Lực lượng Công an sẽ ứng trực đến rạng sáng, đảm bảo bình yên để người dân vui chơi
Trong không khí sôi nổi ấy, vẫn có những khoảng lặng rất Hà Nội. Trên phố Nhà Chung, lúc 20h30, 3 bà cháu có gọi người đàn ông tàn tật này để thuê chở về Cửa Nam
"Không ạ, cháu chờ 3 bà con về. Chở giúp thôi, không lấy tiền. Bình thường đấy đã là nhẽ phải làm huống gì đêm nay là cuối năm rồi", người đàn ông bình dị, nhất quyết giấu tên nói. Đó là một trong nhiều hình ảnh đẹp, bình dị vẫn hiển hiện hàng ngày ở mỗi con phố Hà Nội...