Giải cứu 12 thuyền viên Việt Nam thoát khỏi cướp biển Somalia

Nín thở chờ đợi những đứa con trở về

ANTĐ - "Ngủ không được chú à. Gần 2 năm qua từ khi cháu nó bị bắt cóc thì tôi đã khóc cạn nước mắt, vài hôm trở lại đây nghe tin các cháu sắp được trở về vui quá nên không ăn ngủ được. Vui quá chú ơi!", bà Võ Thị Nhị (mẹ thuyền viên Lưu Đình Hùng) cười trong nước mắt.

Cạn nước mắt 

Đã vài ngày nay, khi có tin toàn bộ 26 thuyền viên, trong đó có 12 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu đánh cá Shiuh Fu-1 của Đài Loan bị cướp biển Somalia bắt giữ tại Ấn Độ Dương ngày 25-12-2010 được giải cứu thành công. Tin vui này đã lan truyền đến tai người thân của các thuyền viên ở quê nhà.

Trưa 21-7, bà Võ Thị Nhị - mẹ thuyền viên Lưu Đình Hùng, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An mừng trong nước mắt: "Từ khi nhận được điện thoại của phía công ty ở Hà Nội đưa lao động đi xuất khẩu thông báo hiện đã giải cứu được các thuyền viên bị bắt cóc và tất cả đang trên đường trở về trong những ngày sắp tới mà tôi không tin vào tai mình. Từ khi cháu nó bị bắt cóc thì khóc khô nước mắt, ngày nào tôi cũng ngong ngóng con sẽ được về, nhưng nhiều lúc cũng lo lắng đến tuyệt vọng”. Còn ông Trần Văn Chính - bố thủy thủ Trần Văn Toàn, xóm 14, Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An tâm sự khi nhận tin báo, tôi không dám tin đó là sự thật nên đã gọi cho bác Vinh là bố của thủy thủ Trần Văn Hùng xem bác ấy có nhận được điện thoại hay không thì mới tin là sự thật khi bác Vinh cũng đang có tâm trạng như tui...".

Những cuộc điện thoại trong tuyệt vọng

Đã hơn 18 tháng qua, người thân của 12 thủy thủ quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh đứng ngồi không yên, nhiều ông bố bà mẹ đã ngất lên ngất xuống rồi đổ bệnh phải đi cấp cứu mỗi lần nhận được điện thoại của các thủy thủ đang bị giam giữ dưới họng súng của cướp biển Somailia điện về thông báo đang bị đánh đập và có thể bị giết bất cứ lúc nào. Ông Trần Văn Vinh - bố thủy thủ Trần Văn Hùng được xem là người cầm trịch về thông tin vững tin để động viên tinh thần người thân của đoàn thủy thủ kể lại: “Tôi vẫn nhớ rõ kể từ ngày con tàu Shiuh Fu-1 bị bắt ngày 25 -12 -2010 đến nay thì cháu Hùng đã gọi điện về thông báo với gia đình 4 lần. Lần gọi đầu tiên, Hùng cho biết bị hải tặc đánh đập và nói gia đình ra Hà Nội thông báo với công ty để hối thúc chủ tàu Đài Loan chuộc người. Lần thứ 2, Hùng gọi về cho biết hải tặc đòi 60 tỷ đồng tiền chuộc để giải cứu con tàu và tất cả các thủy thủ. Lần thứ 3, Hùng gọi về kêu bị hải tặc dọa đánh đập dã man, đòi giết nếu không nhận được tiền chuộc. Lần tuyệt vọng nhất là lần thứ 4, Hùng gọi điện về thông báo hiện tại bọn hải tặc đã chặt đứt 1 cánh tay của thuyền trưởng, một thuyền viên của Việt Nam đã bị đánh chết. Chúng ra hạn cuối cùng đến 30-4-2012 mà không có tiền chuộc thì chúng sẽ giết tất cả”. Ông Vinh nhớ lại tỉ mỉ những cuộc điện thoại ngắn ngủi mà con trai ông gọi về thông báo trong 18 tháng qua. Nhiều lần nghĩ con không thể thoát khỏi họng súng của bọn cướp biển trở về nên có bố mẹ lập cả bài vị để thờ di ảnh con trai cầu cho tai qua nạn khỏi.

Người thân của các thuyền viên quê ở huyện Nghi Lộc - Nghệ An cho biết, kể từ khi các thuyền viên bị bắt cóc đến nay ít nhất đã không dưới 8 lần họ đã họp mặt với ý định ra Hà Nội đi đến các cơ chức năng liên quan, công ty đưa người đi xuất khẩu để kêu cứu. Thậm chí họ tính đến việc bán cả gia tài để gom tiền chuộc các thuyền viên.

"Về làm phu hồ, ăn cơm với cá trích cũng không đi nữa..."

Khi tôi ghé thăm gia đình thuyền viên Lưu Đình Hùng, bà Nhị cho biết Hùng là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Hùng học hết lớp 9 nhưng vì gia cảnh nghèo khó, bố mẹ và anh chị làm ruộng nên Hùng bàn với bố mẹ gom góp được ít tiền và vay mượn thêm ngân hàng để đánh đường đi xuất khẩu. Ai ngờ chưa ra đến ngõ đã gặp hải tặc! Bây giờ về có làm phu hồ, ăn cơm với cá trích cũng không đi nữa...

Tin vui là vậy nhưng người thân của các thuyền viên ở quê nhà vẫn còn phấp phỏng chưa yên khi đến trưa ngày 21-7 tất cả người thân của các thuyền viên chưa ai nhận được điện thoại do chính thuyền viên gọi về. Ông Trần Văn Chính - bố thuyền viên Trần Văn Toàn cho biết: “Máy điện thoại của tôi khi nào cũng sạc đầy pin, ngồi đợi từng phút để mong nhận được điện thoại của con gọi về thì tôi mới dám tin đó là sự thật 100%, biết rằng thông tin lần này là chính xác nhưng chưa nhận được điện thoại của con thì tôi vẫn chưa yên tâm. Không biết các cháu đang về đến đâu rồi mà không thấy điện về nhà để báo tin nữa?...”.

Trong số 12 thuyền viên Việt Nam trên tàu đánh cá Shiuh Fu-1 của Đài Loan bị cướp biển Somalia bắt giữ tại Ấn Độ Dương thì có 4 thuyền viên do Công ty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ - Inmasco (thuộc Tổng Công ty Cienco1) đưa đi; 7 thuyền viên do Trung tâm Xuất khẩu lao động (thuộc Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội - Servico Hà Nội) đưa đi và 1 thuyền viên do Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa đưa đi. Hiện thông tin về cuộc giải cứu 12 thuyền viên vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông báo đề ngày 17-7 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao gửi 3 công ty có 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ, toàn bộ thuyền viên đã được giải cứu thành công. Họ  cập cảng Tanzania hôm 20-7. Dự kiến sẽ về nước ngày mai vào 23-7. Tất cả gia đình các thuyền viên đang nóng lòng nín thở mong chờ thời khắc được đón những đứa con trở về.

12 thuyền viên Việt Nam trên tàu Shiuh Fu-1 đã thoát khỏi cướp biển Somalia

1. Nguyễn Thanh Tú (SN 1986, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An)
2. Trần Văn Toàn (SN 1991, Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An)
3. Trần Văn Hùng (SN 1987, Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An)
4. Lưu Đình Hùng (SN 1990, Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An)
 5. Nguyễn Văn Hải (SN 1992, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 
6. Hồ Xuân Hương (SN 1989, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
7. Vũ Văn Ba (SN 1991, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An).
8. Trần Minh Trí (SN 1991, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
9. Trần Huy Bình (SN 1987,  Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An)
10. Lưu Đình Sơn (SN 1991, Thạch Ngân, Con Cuông, Nghệ An)
11. Nguyễn Văn Tâm (SN 1990, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
12. Bùi Văn Hóa (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh).