Những vụ án mạng kinh hoàng, chấn động dư luận năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 2021 đang dần khép lại, nhưng dư luận và nhiều gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai và thôi ám ảnh về những án mạng kinh hoàng đã cướp đi mạng sống người thân của họ một cách tàn bạo. Tuy nhiên, mọi đối tượng phạm tội đều sẽ bị phát hiện, mọi tội ác đều sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.

1. Nhát dao sát hại bạn và nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của nam học sinh lớp 9

Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa xét xử.
Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, tối ngày 31-3-2021, Nguyễn Quốc Khánh (học sinh lớp 9 Trường THCS Hồng Hà, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị L.V.H.D (học sinh lớp 8 Trường THCS Hồng Hà) và 2 nam sinh khác đánh. Do bực tức, Khánh đã chuẩn bị sẵn một con dao và cất vào cặp mang đến trường để trả thù D.

Khoảng 8 giờ 50 phút ngày 1-4-2021, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 2, Khánh mang cặp sách đi tìm gặp D. và hỏi: “Hôm qua mày đánh ai?”, đồng thời rút dao trong cặp đâm vào vùng sườn bên phải của D. khiến nam sinh này bị thủng phổi trái, cơ hoành và thùy gan phải. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng nhưng tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh 8 năm tù về tội giết người, buộc Khánh và gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Tại tòa, Khánh thừa nhận: “Hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo rất ân hận và xin lỗi vì đã gây ra đau thương cho gia đình D”. Vụ án đã khép lại, nỗi đau của gia đình nạn nhân D biết bao giờ mới nguôi ngoai, nhưng có lẽ, cả tương lai phía trước đối với Khánh cũng sẽ rất khó khăn và ám ảnh bởi những lỗi lầm của tuổi trẻ bồng bột.

2. Đau xót tột cùng trước cái chết thương tâm của bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm và sát hại tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chân dung đối tượng Phạm Văn Dũng. Ảnh: Vietnamnet
Chân dung đối tượng Phạm Văn Dũng. Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, khoảng 20h20 phút, ngày 17-4-2021, trên đường đi sang nhà vợ, đối tượng Phạm Văn Dũng đã nảy sinh ý định xấu với cháu P.N.Q.N (sinh năm 2016) là hàng xóm của mình. Dũng dụ dỗ rồi bế cháu N. vào khu vực bãi đất trống gần nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Khi gặp phải sự phản kháng, Dũng đã đè đầu, bóp cổ nạn nhân khiến cháu bé tử vong, sau đó dùng tay xâm hại bé.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an cũng xác định, trong thời gian từ tháng 3-2020 đến tháng 1-2021, Phạm Văn Dũng đã có hành vi dâm ô với 3 cháu bé khác cũng là hàng xóm tại nhà. Thậm chí, đối tượng này còn cho các cháu bé tiền và đe dọa không phát giác hành vi đê hèn của mình.

Hôm 10-11-2021, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa bị cáo Phạm Văn Dũng (tức “Dũng giá”, trú tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa) ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người", 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", 3 năm tù về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường số tiền 149 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

3. Níu kéo hôn nhân không thành, con rể chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ

Bị cáo Đào Văn Thịnh.
Bị cáo Đào Văn Thịnh.

Khoảng 8h sáng ngày 28-6-2021, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Đối tượng gây ra thảm án được xác định là Đào Văn Thịnh, sinh năm 1979 và nạn nhân vụ án thương tâm ấy chính là bố mẹ vợ và vợ của Thịnh. Theo cáo trạng, trong lúc nói chuyện với vợ và gia đình nhà vợ, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn xô xát. Trong cơn nóng giận, Thịnh đã nhẫn tâm xuống tay chém cả gia đình khiến 3 người tử vong. Gây án xong, Thịnh dùng tấm chăn phủ lên thi thể nạn nhân, bỏ lại hung khí gây án tại hiện trường và về nhà tắm giặt thay quần áo rồi đến cơ quan Công an đầu thú. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, bản thân Thịnh là người nghiện ngập, không có công ăn việc làm ổn định.

Ngày 6-12-2021, TAND tỉnh Thái Bình đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Văn Thịnh về tội "Giết người". Căn cứ hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức dã man, tàn ác, cần loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội và tuyên án Đào Văn Thịnh với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

4. Nghịch tử sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang từng đi tù 6 năm vì chém vợ

Chân dung đối tượng Trần Văn Hiếu, nghịch tử sát hại bố mẹ đẻ và em ruột của mình.
Chân dung đối tượng Trần Văn Hiếu, nghịch tử sát hại bố mẹ đẻ và em ruột của mình.

Sau 53 giờ trốn chạy, Trần Văn Hiếu (47 tuổi, HKTT ở thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), nghi phạm sát hại 3 người thân trong gia đình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều ngày 24-10-2021. Những người bị sát hại gồm: ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em ruột của Hiếu). Sau khi gây án vào ngày 22-10-2021, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 98H5-2868 bỏ trốn theo hướng Hà Nội. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa Hiếu và em gái dẫn đến cãi vã, Hiếu đã dùng con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà và chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong tại chỗ. Sau đó, tên nghịch tử này lần lượt xuống tay sát hại dã man bố mẹ của mình.

Đối tượng Trần Văn Hiếu và tang vật được thu giữ tại Công an tỉnh Lào Cai.
Đối tượng Trần Văn Hiếu và tang vật được thu giữ tại Công an tỉnh Lào Cai.

Do trước đây từng có thời gian làm thuê trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nên Hiếu nảy sinh ý định bỏ trốn lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, y đã bị lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ cùng chiếc xe máy và một số tang vật khác.

Cơ quan chức năng xác định, Hiếu đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích cho vợ của mình và vừa chấp hành xong án phạt tù 6 năm ngày 13-10-2021.

5. Lạnh gáy với lời khai của hung thủ đốt xác nạn nhân rồi đưa xuống giếng và ẩn nấp

Đối tượng Trần Thanh Hải lúc bị bắt.

Đối tượng Trần Thanh Hải lúc bị bắt.

Ngày 9-12-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Hải (32 tuổi, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, vào khoảng 22h30 tối ngày 7-12-2021, chị M. cùng chị O. và hai người khác (trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) đến nhà Hải để đòi lại áo khoác mà mẹ của Hải trước đó đã lấy của ông Đặng Văn Điền (bố chị O). Tại nhà Hải, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, thách thức nhau. Vì vậy, ngay khi bà Vân đóng cửa nhà, nhóm của M. đã dùng gạch, đá ném vào nhà Hải.

“Giận quá mất khôn”, Hải đã dùng dao đâm trọng thương chị M. và chị O. Chị M. chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Hải tiếp tục đi vào nhà lấy xăng đốt xe máy và chị O. Sau đó, Hải dùng xe gắn máy BKS 72X1-3001 chở chị O. đi đến nhà một người dân cách hiện trường khoảng 150m. Đối tượng mang chị O. xuống trốn trong đường hầm thông với một cái giếng cạn đến rạng sáng ngày 9-12-2021, Hải gọi điện thoại đến cơ quan Công an để đầu thú.

Vụ án vào thời điểm cuối năm gây chấn động, hoang mang trong dư luận với tính chất nguy hiểm, man rợ của hung thủ. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để tiến hành xét xử.