Những vụ án đáng sợ mang tên "ma dược cỏ Mỹ"

ANTD.VN - Vụ án Phó phòng Kinh doanh Ngân hàng đâm chết bố mẹ, em gái đang mang thai ở Nghệ An sau khi sử dụng cỏ Mỹ đã gây hoang mang trong dư luận mấy ngày qua. Trên thực tế, ở nước ta cũng từng xảy ra những sự việc đau lòng có liên quan đến loại ma túy này.

Như ANTĐ đã đưa tin, sáng 11-2, thông tin từ CAH Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết đang khám nghiệm hiện trường nhà đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 10-2, người dân xóm Xuân Sơn nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông Trương Cảnh H (SN 1959) và bà Mai Thị H (SN 1963) là bố mẹ Tuấn.

Lúc chạy sang, họ thấy Tuấn đang cầm con dao đe dọa những người xung quanh. Bên trong căn nhà, ông H đã tắt thở với nhiều vết chém trên người. Còn bà H cũng bị thương nặng. Em gái đối tượng đang mang thai về ngoại chơi trong dịp Tết cũng bị đâm nhiều nhát và bị chém đứt một ngón tay.

Theo người dân xóm giềng cho biết, Tuấn trước nay khá hòa đồng, hiếu thuận với bố mẹ và rất yêu thương vợ con. Chứng kiến sự việc, nhiều người không thể tin nổi Tuấn lại sát hại chính bố đẻ anh ta.

Được biết, Tuấn đã có vợ và một người con trai 3 tuổi, ngay trong đêm xảy ra sự việc, thấy chồng có biểu hiện bất thường, nên vợ đã đưa con chạy trốn.

Trương Mạnh Tuấn bị thương đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an

Sau khi gây án, Tuấn cầm dao lên xe bỏ đi với ý định tự tử. Đến khu vực Nam Cấm, chiếc xe ô tô do đối tượng điểu khiển đâm phải cột điện. CAH Nghi Lộc đã truy bắt, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NLĐ, tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai vào chiều ngày 8-2 (mùng 4 Tết) Tuấn đi họp lớp với bạn học cũ. Tại quán karaoke, Tuấn có sử dụng ma túy dạng cỏ Mỹ. Sau khi sử dụng, Tuấn có biểu hiện mất kiểm soát, tối ngày 10-2, Tuấn bất ngờ cầm dao truy sát cả gia đình.

Trước đó, ở nước ta cũng có không ít những sự việc đau lòng xảy ra có liên quan đến loại ma túy mang tên “cỏ Mỹ”.

Giết bạn nhậu vì cỏ Mỹ

Theo Zing, ngày 15-6-2017, Công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã bắt Phạm Ngọc Thạch (38 tuổi, ở phường Tam Thuận) để làm rõ hành vi Giết người.

Đường Lê Độ (TP Đà Nẵng) địa điểm xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 14-6, Thạch cùng Nguyễn Hữu Sang (36 tuổi, ở phường Xuân Hà) và Nguyễn Văn Quân (48 tuổi, ở phường Chính Gián, cùng ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành.

Nhậu xong, khoảng 2h ngày 15-6, cả 3 rủ nhau về nhà Quân "đập đá" và hút cỏ Mỹ. Đến 4h cùng ngày, Sang lấy xe máy chở Thạch về nhà.

Khi đi đến đường Lê Độ (TP Đà Nẵng), Thạch rút dao thủ sẵn trong người đâm Sang. Mặc dù nạn nhân vứt xe bỏ chạy nhưng Thạch vẫn truy đuổi đến cùng đâm Sang tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn. Người dân gần đó phát hiện sự việc đã báo công an.

Giết bạn đồng tính sau khi hút cỏ Mỹ

Ngày 2-6-2017, Công an TP.HCM cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Phúc An Khang (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Anh V. (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), là người đồng tính nam.

Năm 2013, V. đến nhà gặp anh họ của Khang nhưng không gặp được nên làm quen, xin nick facebook của thiếu niên này. Sau đó, V. thường rủ Khang đi nhà nghỉ, khách sạn để chơi ma túy.

Khi Khang đã nghiện ma túy đá, V. đưa Khang về nhà trọ của mình ở huyện Hóc Môn vừa chơi ma túy đá vừa quan hệ tình dục.

Gia đình phát hiện mối quan hệ này nên đã ngăn cấm đồng thời đưa Khang vào trường giáo dục, cai nghiện. Sau khi trở về cộng đồng, Khang tiếp tục gặp V. để được cho hút ma túy đá miễn phí.

Biết Khang có bạn gái, V. tìm cách cản trở và cấm Khang tiếp tục qua lại với bạn gái. Ngày 27-1-2017, Khang đến phòng trọ của V. sử dụng ma túy đá, quan hệ tình dục đồng tính và ở đến ngày hôm sau.

Trưa hôm sau, Khang và V. tiếp tục đóng cửa phòng chơi ma túy đá với một số người khác. Đến tối, sau khi hút điếu cỏ Mỹ mà V. đưa, Khang cảm thấy đau đầu, khó thở và tim đập nhanh.

Khang đòi về nhà nhưng thấy cửa đóng nên nghĩ V. hại mình, Khang chạy xuống bếp chụp dao đâm V. tử vong, rồi leo ra ngoài bằng đường thông gió. Nguyễn Phúc An Khang bị công an bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Giết người cướp của vì nghiện cỏ Mỹ

Thông tin trên Báo SGGP cho biết, ngày 25-7-2018, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hòa (24 tuổi, huyện Cam Lâm) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Hung thủ là người bị nghiện nặng loại cỏ Mỹ.

Theo điều tra, tối 22-7, Hòa đến quán nước trên quốc lộ 1A đoạn ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, thấy bà Q.Th.K.H. (52 tuổi, chủ quán) đeo nhiều trang sức nên đã nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Thấy xung quanh vắng người, Hòa lấy một con dao chặt dừa tại quán chém tới tấp vào đầu, vai và tay khiến nữ chủ quán ngã gục. Nghĩ nạn nhân đã tử vong hắn kéo ra sau nhà giấu, rồi cướp hai vòng vàng cùng xe máy tẩu thoát.

Bà H. được mọi người phát hiện kịp thời và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, hiện tình trạng bà H. tạm qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án xong, Hòa bỏ trốn cùng tài sản cướp được nhưng bị bắt sau đó một ngày.

Theo công an điều tra, Hòa nghiện cỏ Mỹ, từng làm dân quân ở địa phương nhưng bị thôi việc vì vi phạm kỷ luật.

Nghe dân chơi trải lòng về ma dược cỏ Mỹ. Nguồn: ANTV.