Những "trò quái" ở Tà Pía

ANTĐ - Tà Pía là một thôn nhỏ của đồng bào Hre ở xã Sơn Hải, huyện miền núi Sơn Hà, cuộc sống của bà con chủ yếu làm nghề nương rẫy. Từ đầu năm 2012, nhiều người tự ra oai để lấy danh, hay cũng có người ôm mộng lừa đảo nên đã bày ra những "trò quái" để đánh lừa nhân dân trong vùng.

Tuy nhiên xuất phát từ tập tục lạc hậu của đồng bào, thủ đoạn của kẻ xấu đã bỗng nhiên trở thành tệ nghi kỵ cầm đồ độc và bùa phép. Trước thực trạng trên, Công an huyện Sơn Hà cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm những kẻ gây hoang mang, mất ANTT trên địa bàn.

Nói đùa để thể hiện khả năng kỳ bí

Đó là câu chuyện xảy ra vào ngày 12/3, tại thôn Tà Pía, xã Sơn Hải (Sơn Hà). Ông Định Văn Dố là người ở địa phương, muốn ra oai với mọi người là mình có khả năng kỳ bí nên trong một cuộc nhậu tưng bừng, ông nói với bạn bè: "Năm 2009, mình cúng chết một con bò của ông Tréo" (cũng là người địa phương). Từ sau cuộc nhậu, thông tin về khả năng kỳ bí của ông Dố được loang khắp thôn rồi đến xã, từ trẻ em đến người già ai cũng sợ ông Dố. Và một thực tế vào năm 2009, nhà ông Tréo có chết một con bò nên cả làng ai cũng khiếp sợ với khả năng kỳ bí của ông Dố. Từ đó, ra đường gặp ông Dố, ai cũng sợ sệt.

Kinh hãi trước lời phán của ông Dố, ông Tréo đến báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương. Từ đó, chính quyền địa phương đã tổ chức 3 cuộc họp dân, kiểm điểm ông Dố trước dân vì đã gây dư luận hoang mang, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, an ninh xã hội trên địa bàn. Ông Dố đã nhận sai trái trước nhân dân và hứa sửa chữa khuyết điểm.

Lừa đảo kiểu "Giơrông".

Thấy tập tục bà con đồng bào hay cúng bái khi đau ốm....bà Đinh Thị Rết ở thôn Tà Pía, xã Sơn Hải (Sơn Hà) đã bày trò tinh quái để lừa lấy tiền của nhiều dân địa phương. Khoảng đầu năm 2012, ông Đinh Văn Đẻ (ở cùng địa phương) bị đau đầu, đau bụng, sau đó ông nhờ bà Rết xem bói giùm. Bà Rết xem bói bằng hình thức xem tiền, mệnh giá từ 2.000 đến 20.000 ngàn đồng.

Khi xem bói, bà Rết nhúng tiền vào chén rượu, cầm lên xem và phán, ông Đẻ bị đau là ngoài đám ruộng của ông có một túi "Giơrông" (bùa độc, nếu trong vườn nhà ai bị kẻ xấu chôn cái này thì gia đình sẽ bị đau ốm....). Sau đó, bà Rết chỉ chỗ cho ông Đẻ đào gói "Giơrông" ngoài đám ruộng nhưng đào mãi vẫn không thấy, bà Rết tự tay đào thì phát hiện ngay một gói "Giơ rông" gồm: 1 bọc ni lông màu đen, trong chứa phân, mẻ chén...

Túi bùa "Giơrông" để lừa đảo

Qua công tác nắm tình hình và nhiều lần xác minh vụ việc, ngày 12/6/2012, Công an huyện Sơn Hà trực tiếp làm việc với bà Rết. Bà thừa nhận mục đích xem bói của mình là để kiếm tiền. Bà Rết đã lấy của ông Đẻ 300 ngàn đồng sau khi xem bói và công tìm "Giơrông". Thực tế, các gói bùa gọi là "Giơrông" là do bà Rết tự làm, sau đó bà bỏ vào ống tay áo, khi đào tìm dưới đất thì gói "Giơrông" tự rơi xuống đất. Với chiêu thức này, chỉ có bà Rết mới tìm được các gói "Giơrông" khi bà phán nó ở đâu!

Tại cơ quan Công an bà Rết thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và hứa bỏ việc xem bói lấy tiền. Thời gian qua, lợi dụng chiêu thức này, bà Rết đã lừa lấy tiền của nhiều người tại địa phương.

Theo mục tiêu của Nghị quyết HĐND huyện Sơn Hà vừa ban hành là Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2015, Sơn Hà giảm hộ nghèo từ 48,8% còn 30% và năm 2020 đưa huyện Sơn Hà thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

Thiết nghĩ, để đạt được những con số này, đòi hỏi Đảng bộ, lãnh đạo chính quyền huyện Sơn Hà cần tăng cường công tác hướng về cơ sở, chủ động tổ chức tuyên truyền lồng ghép để nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ gìn ANCT - TTATXH trên địa bàn.